13/02/2024 10:45 GMT+7

Tản bộ trong công viên quốc gia không cần chạm chân xuống đất ở Brunei

Đó là cảm nhận của du khách khám phá rừng rậm trên con đường gỗ dốc đứng dài 7km dẫn lên đỉnh đồi Pukit Patoi ở công viên quốc gia Ulu Temburong, Brunei.

Du khách tận hưởng không gian trong lòng công viên quốc gia Ulu Temburong, Brunei

Du khách tận hưởng không gian trong lòng công viên quốc gia Ulu Temburong, Brunei

Công viên quốc gia Ulu Temburong ở Brunei rộng đến 550km2, nơi luôn thu hút các nhà thám hiểm hàng đầu thế giới bởi những kỳ quan thiên nhiên độc đáo và huyền bí.

Là người lớn tuổi nhất và cũng là người về đích đầu tiên trong đoàn giáo sư của Đài Loan, giáo sư Hou (70 tuổi) cho biết ông cảm thấy thật hạnh phúc khi đã chinh phục thành công 1.262 bậc thang gỗ có sự chênh lệch độ cao 310m để lên đỉnh 1.200m so với mực nước biển.

Thưởng thức viên ngọc xanh của Brunei từ độ cao 1.200m

Đáng nể hơn, ông cũng đã vượt thành công những cầu thang dựng đứng cao hơn 30m, được xây dựng nối tiếp sau các bậc thang gỗ, để lên được các đài quan sát, thưởng thức trọn vẹn toàn cảnh khu rừng nhiệt đới hoang sơ được Brunei gìn giữ và bảo tồn rất cẩn thận.

Công viên quốc gia Ulu Temburong ở Brunei rộng đến 550km2

Công viên quốc gia Ulu Temburong ở Brunei rộng đến 550km2

"Thật tuyệt vời khi được đứng giữa không gian bao la của một màu xanh mượt mà, dưới chân là biển rừng bạt ngàn, một thiên nhiên kỳ vĩ. Tôi đã chinh phục hết 5 đài quan sát, rất thú vị.

Các bạn cũng nên thử đi. Lên đó, các bạn sẽ biết thế nào là các đài ngắm cảnh được làm từ hợp kim nhôm cao hơn 60m, được thiết kế giống như những giàn giáo, nối nhau bằng các hành lang dài khoảng 80m, để tạo thành một lối đi trên cây rất phiêu lãng", giáo sư Hou lần đầu đến Brunei cười thích thú.

Các hành lang mà giáo sư Hou đề cập, còn được gọi là Canopy Walkway. Từ đây, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh công viên quốc gia Ulu Temburong (Brunei) thanh bình, thơ mộng, nép mình sâu trong những hốc núi của ngoại ô Tempurong.

Một trong những điểm nhấn nơi đây có thể nói là cây cầu treo Canopy dài hơn 300m với độ cao 50m trên mặt nước. Khi đặt những bước chân đầu tiên lên cầu, nhiều du khách cho biết không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Song, gần như họ đều bị cảnh quan tuyệt vời với những con suối, dòng thác nằm ẩn khuất giữa rừng cây thu hút, và mau chóng hòa vào sự lâng lâng, tận hưởng thiên nhiên vô giá.

Cùng đoàn với giáo sư Hou, nữ giáo sư trẻ tên Meili, người về đích thứ hai, cười tươi cho biết cảnh sắc nên thơ, hùng vĩ nơi này đã thật sự ghi điểm tuyệt đối trong lòng chị cùng các du khách nước ngoài khác.

"Điều hấp dẫn nhất với tôi là không dấu hiệu nào cho thấy có sự tác động của con người vào nơi này. Có lẽ vậy mà chúng ta mới được thưởng lãm một quần thể sinh vật phong phú, đặc sắc của nhiều giống loài. Đáng chú ý, lượng động vật phong phú đến mức bảo tàng Brunei và bảo tàng lịch sử tự nhiên London không ngừng xác định và ghi nhận thêm các chủng mới", nữ giáo sư trẻ đến từ Đài Loan nhấn mạnh.

Theo các chuyên gia, công viên quốc gia Ulu Temburong của Brunei là điển hình tiêu biểu cho một khu rừng mưa nhiệt đới thường xanh có năm tầng thảm thực vật, gồm: cỏ, bụi cây, dưới tán, tán và vượt tán.

Trải nghiệm ngồi thuyền mang lại cảm giác mạnh cho du khách

Trải nghiệm ngồi thuyền mang lại cảm giác mạnh cho du khách

Thú vị hơn, du khách có thể lựa chọn ngồi thuyền lướt theo con sông dài hàng chục cây số, đắm mình giữa không gian trong lành và đùa nghịch cùng những đoạn suối mát rượi. 

Trên đường về, du khách có thể chèo thuyền Kayak, nằm phao lười, nhẹ nhàng lướt trôi, tha hồ ngắm cảnh sông nước hữu tình và rừng núi hùng vĩ, với lá rừng xanh, hoa rừng đỏ khoe mình dưới nắng ấm. 

"Còn được nghe tiếng chim rừng, được ngắm nhìn các loài cây lạ và các con thú quý hiếm. Mình cũng được dặn dò trang bị quần áo chống nước, giầy leo núi/đi bộ, thuốc chống côn trùng, kem chống nắng….", chị Tuyến (Công ty Saigon Tourist) vui vẻ nói.

Hàng nghìn lượt khách đến thăm

Anh Sugumaran Nair, quản lý kinh doanh của Hãng lữ hành Freme, một đơn vị vận hành về dịch vụ du lịch hàng đầu ở Brunei, cho biết sự đa dạng về động vật tại công viên quốc gia này cũng là điều thu hút hàng nghìn du khách đến đây mỗi năm.

"Rất nhiều du khách lần đầu khi đến Brunei được nhìn thấy loài khỉ mũi dài và loài vượn Bornean Muller lông xám nâu, không đuôi đã tỏ ra vô cùng thích thú. Tuy địa hình gồ ghề, phức tạp, khó đi, phải trèo đèo, vượt suối, băng sông, leo núi…, nhưng năm 2019 đã có hơn 11.000 du khách đến khám phá công viên kỳ vĩ của Brunei này", anh Sugumaran nói thêm.

Tản bộ dưới những tán cây xanh bạt ngàn chỉ có ở Brunei

Tản bộ dưới những tán cây xanh bạt ngàn chỉ có ở Brunei

Nhiều du khách đến Brunei đánh giá đây như là một thánh địa thật sự dành cho những người thích trải nghiệm du lịch sinh thái và khám phá thế giới động vật hoang dã.

Theo chị Nga - một trong những người đầu tiên của đoàn khách Việt về đích sớm, du khách có thể thoải mái tận hưởng cảm giác chinh phục núi rừng hoang sơ, ngắm cảnh rừng xanh bạt ngàn hùng vĩ ở Brunei, chỉ cần chú ý cẩn trọng khi di chuyển.

Còn theo anh Thiện (Vina Group), công viên này dành cho du khách nhiều độ tuổi. "Tuy nhiên, mọi người nhớ trang bị tốt mọi thứ, nhất là chuẩn bị một tinh thần thật thoải mái và thể trạng khỏe mạnh, để tận hưởng trọn vẹn hành trình", anh Thiện nhắn nhủ.

Khi lên kế hoạch thám hiểm khu rừng nhiệt đới hoang sơ này, du khách Việt có thể kết hợp du lịch thành phố Kota Kinabalu (Malaysia), rồi từ đây di chuyển sang Brunei bằng đường bộ hoặc hàng không với chi phí không quá tốn kém.

Theo ông Trần Giang San - đại diện Hãng hàng không Royal Brunei tại Việt Nam, nếu bay từ Việt Nam, thì có khoảng 3 chuyến/ tuần. 

"Trong tương lai, chúng tôi sẽ tăng chuyến trở lại để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của hành khách. Dịp Tết này chúng tôi cũng có chính sách ưu đãi cho các đơn vị lữ hành tại TP.HCM cũng như đơn vị khách lẻ, nếu bay những nhóm khách lẻ từ TP.HCM đến Brunei và nối chuyến đi tiếp", ông San cho hay.

Du khách nằm phao lười thả trôi theo dòng chảy con sông

Du khách nằm phao lười thả trôi theo dòng chảy con sông

Anh Ngọc Hà, một hướng dẫn viên lâu năm của Công ty Saco Travel, người từng đến Brunei trước đó, đánh giá đây là địa điểm hấp dẫn và có thể đưa vào chương trình tour để thu hút nhóm khách trẻ.

"Một trong những sở thích của khách Việt là yêu biển, yêu thiên nhiên. Ulu Temburong ở Brunei là nơi mà chúng tôi hy vọng sẽ mang được nhiều sự mới lạ cho nhóm khách có xu hướng chữa lành", anh Hà chia sẻ.

Hầu hết thời gian thám hiểm trong rừng du khách đều được tận hưởng khí trời mát mẻ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thời tiết có thể có sự khác nhau giữa Bandar Seri Begawan (Brunei) và Temburong. 

"Ở trong rừng nhiệt đới thì sự chuyển đổi khí hậu từ nắng sang mưa lớn có thể diễn ra trong vòng vài phút. Vì vậy, mọi người cần chuẩn bị đầy đủ dụng cụ hỗ trợ cần thiết", anh Sugumaran nói thêm.

Làm sao để đến được Ulu Temburong?

Do vị trí xa xôi nên đường đến công viên quốc gia Ulu Temburong (Brunei) hơi khó khăn và mất khoảng hơn 2 tiếng.

Nếu thích ngắm phố và check-in biểu tượng Tempurong, du khách có thể chọn đi đường bộ bằng xe buýt. Ở hành trình này, du khách có thể chiêm ngưỡng cây cầu dài nhất Đông Nam Á Sultan Haji Omar Ali Saifuddien. Đây là cây cầu nối biển, xuyên qua vịnh Brunei, dài 26,3km.

Cầu Sultan Haji Omar Ali Saifuddien xuyên qua vịnh Brunei

Cầu Sultan Haji Omar Ali Saifuddien xuyên qua vịnh Brunei

Còn nếu thích ngắm cá sấu lên bờ, du khách có thể chọn đi bằng taxi nước, sẽ mất hai chặng đường. Chặng đầu tiên, du khách đi 40 phút taxi nước từ cầu cảng Bandar Seri Begawan tới thị trấn Bangar. Khi ra khỏi sông Brunei và vào sông Temburong, qua một đoạn nhỏ ở vịnh Brunei, du khách sẽ gọi xe và đi thêm 18km để tới Batang Duri, rồi ngồi thuyền dài 30 phút trên sông Temburong để vào cửa ngõ công viên.

Tản bộ trong công viên quốc gia không cần chạm chân xuống đất ở Brunei- Ảnh 8.
Tản bộ trong công viên quốc gia không cần chạm chân xuống đất ở Brunei- Ảnh 9.
Tản bộ trong công viên quốc gia không cần chạm chân xuống đất ở Brunei- Ảnh 10.
Tản bộ trong công viên quốc gia không cần chạm chân xuống đất ở Brunei- Ảnh 11.

Điều hấp dẫn nhất với du khách khi đến vườn quốc gia Ulu Tempurong (Brunei) là không dấu hiệu nào cho thấy có sự tác động của con người vào nơi này

Du khách nước ngoài chèo thuyền xuôi theo dòng sông

Du khách nước ngoài chèo thuyền xuôi theo dòng sông

Du khách lần đầu đến Brunei đã dễ dàng chinh phục các bậc thang

Du khách lần đầu đến Brunei đã dễ dàng chinh phục các bậc thang

Dòng suối nhỏ trong khu công viên quốc gia Ulu Tempurong (Brunei)

Dòng suối nhỏ trong khu công viên quốc gia Ulu Tempurong (Brunei)

Tản bộ trong công viên quốc gia không cần chạm chân xuống đất ở Brunei- Ảnh 15.
Tản bộ trong công viên quốc gia không cần chạm chân xuống đất ở Brunei- Ảnh 16.
Tản bộ trong công viên quốc gia không cần chạm chân xuống đất ở Brunei- Ảnh 17.
Tản bộ trong công viên quốc gia không cần chạm chân xuống đất ở Brunei- Ảnh 18.

Bạn trẻ hào hứng trải nghiệm các trò chơi tại công viên quốc gia Ulu Tempurong

Du khách xem chế biến món ăn nướng trong ống tre

Du khách xem chế biến món ăn nướng trong ống tre

Dòng sông xanh mát dưới những tán cây cổ thụ mang lại không khí trong lành cho du khách

Dòng sông xanh mát dưới những tán cây cổ thụ mang lại không khí trong lành cho du khách

Cây cổ thụ trong công viên quốc gia Ulu Tempurong

Cây cổ thụ trong công viên quốc gia Ulu Tempurong

Du khách khi đến vui chơi và trải nghiệm tại công viên quốc gia Ulu Tempurong (Brunei) sẽ được đề nghị khai báo các y tế, cũng như được đề nghị ký giấy thỏa thuận về an toàn, đồng thời được trao đổi thông tin, để nhận thức về tính mạo hiểm.

"Điều này làm mình cảm thấy vô cùng an tâm khi bắt đầu hành trình vui chơi tại đây", chị Linh (Công ty du lịch Vietravel) cho biết.

Đồng tình với chị Linh, đoàn khách trung niên đến từ Hong Kong cũng cho biết Ulu Temburong là ước mơ chinh phục và khám phá của họ và bao người.

Chơi gì tại Tempurong?

Du khách có thể thám hiểm công viên này bằng hoạt động thú vị đầu tiên khi hòa mình vào thiên nhiên trên dòng Temburong len lỏi giữa rừng cây rậm rạp bằng thuyền truyền thống Temuai.

Sau đó, có thể cắm trại trong rừng, trekking, câu cá, massage cá, chơi các trò chơi vận động, các hoạt động team-building, hay thư thái đắm mình trong làn suối mát trong, và nhẹ nhàng tản bộ đường rừng, leo núi, khám phá các thác nước. Đối với nhóm khách trẻ thích phiêu lưu, mạo hiểm, thì đu dây và nhảy dù từ độ cao chắc chắn là hoạt động thể thao khó cưỡng.

Nếu muốn hiểu thêm về văn hóa và đời sống sinh hoạt bản địa, du khách có thể ghé thăm các ngôi làng mộc mạc nơi có những con người hiền lành, thân thiện…

Còn nếu muốn được phóng tầm mắt ra xa tận hưởng quang cảnh mê đắm lòng người của màu xanh ngút ngàn, hay những con đường dốc, những khu đầm lầy, thì hãy chinh phục đài quan sát Walkway và những chiếc cầu treo mảnh mai.

Các bạn trẻ cũng có thể chinh phục thêm các đoạn dốc lởm chởm để lên được đỉnh Pukit Patol cao 1.607m.

Trường hợp muốn trải nghiệm cảm giác thức dậy giữa núi rừng tĩnh lặng để tận hưởng bình minh trong lành vào sáng sớm, hay ngắm hoàng hôn bên suối, du khách có thể chọn khu nghỉ dưỡng Ulu Ulu Resort với nhiều căn nhà làm bằng gỗ được thiết kế khá hài hòa giữa rừng cây.

Brunei có gì hấp dẫn du khách Việt dịp Tết này?Brunei có gì hấp dẫn du khách Việt dịp Tết này?

Đám cưới thu hút truyền thông của hoàng tử Brunei Abdul Mateen hồi giữa tháng 1 đã khơi gợi sự tò mò của nhiều du khách trẻ Việt Nam về vương quốc nhỏ giàu có trên đảo Borneo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên