25/11/2023 07:37 GMT+7

Thành Lộc lo chưa nói chuẩn giọng Bắc trong Duyên thệ

Tối 26-11, sân khấu kịch Thiên Đăng sẽ ra mắt vở kịch mới Duyên thệ. Trong vở, nghệ sĩ Thành Lộc sẽ thoại với chất giọng Bắc.

Anh Cang (Thành Lộc đóng, bìa trái) cảm mến Huyền (Lê Phương), cô gái Nam Bộ đẹp người đẹp nết - Ảnh: LINH ĐOAN

Anh Cang (Thành Lộc đóng, bìa trái) cảm mến Huyền (Lê Phương), cô gái Nam Bộ đẹp người đẹp nết - Ảnh: LINH ĐOAN

Duyên thệ được tác giả Nguyễn Thị Minh Ngọc cảm tác theo tiểu thuyết Bỏ vợBức thư hối hận của nhà văn Hồ Biểu Chánh. NSƯT Hữu Châu là đạo diễn, còn Thành Lộc vào vai anh Cang nghĩa tình.

Thành Lộc vào vai chàng trai đất Bắc cảm mến cô gái Nam Bộ

Nhân vật của Thành Lộc là anh Cang tứ cố vô thân. Một mình vào Nam lập nghiệp.

Vì bảo vệ mẹ con Huyền (Lê Phương, bìa trái) mà anh Cang (Thành Lộc, áo trắng) bị đánh te tua - Ảnh: LINH ĐOAN

Vì bảo vệ mẹ con Huyền (Lê Phương, bìa trái) mà anh Cang (Thành Lộc, áo trắng) bị đánh te tua - Ảnh: LINH ĐOAN

Trong cái ngày đầu tiên đến xứ sở xa lạ, trời đổ cơn mưa tầm tã. Cang ướt nhẹp như chuột lột nhưng chẳng thể nhờ vả ai vì không quen biết và mặt anh nhìn cũng… hơi gian gian!

Thế rồi, ở trong ngôi nhà vách lá đơn sơ nọ, có người phụ nữ thương tình đã cất tiếng gọi: "Anh gì đó ơi, vô trong này trú mưa kẻo bị trúng gió!".

Đó là cô Huyền có chồng làm thông ngôn ở tuốt Cần Thơ.

Cô Huyền còn tốt bụng lấy khăn cho anh lau, cho anh ly trà nóng mà anh cảm nhận là ly trà ấm nhất trong cuộc đời anh.

Kể từ đó Cang quyến luyến người phụ nữ đẹp nết đẹp người.

Ngặt vì cô đã có chồng nên Cang chỉ xớ rớ bên đời cô, lặng lẽ âm thầm chăm sóc cho mẹ con cô. Bởi chồng cô là ông thông Bình cứ biền biệt không về.

Khi mẹ con Huyền gặp bất cứ biến cố gì, Cang cũng âm thầm đứng sau che chở - Ảnh: LINH ĐOAN

Khi mẹ con Huyền gặp bất cứ biến cố gì, Cang cũng âm thầm đứng sau che chở - Ảnh: LINH ĐOAN

Để rồi một ngày thầy thông Bình ra mặt từ bỏ vợ con, chạy theo cô Hai chết chồng giàu có ở đất Cần Thơ.

Mẹ con cô Huyền lâm cảnh ngặt nghèo. Anh Cang đã nai lưng làm việc vất vả để bảo bọc mẹ con người đàn bà đã dang tay khi anh gặp khó khăn nhất…

Tao thấy tao còn nói chưa giống…

Vì nhân vật là người Bắc nên nghệ sĩ Thành Lộc đã thoại suốt vở bằng chất giọng Bắc. Có thể nói lâu lắm rồi Thành Lộc mới có một vai diễn để anh trổ tài nói khác giọng Nam Bộ của mình.

Anh Cang lại là người ở quê nên nói ngọng cả âm l, n. Vì vậy đã xảy ra nhiều tình huống tréo ngoe khi anh trò chuyện với những người rặt Nam Bộ như ông Thanh (Hữu Châu), cô Huyền (Lê Phương)…

Thế nhưng, với sự chân tình, cần cù, chăm chỉ làm việc, anh Cang đã dần dần tạo được thiện cảm với những người xứ lạ.

Như anh đã nói: "Sống với nhau vì cái tình sẽ vượt qua được hết tất cả rào cản về ngôn ngữ".

Trong vở, có cảnh khi con trai của Cang chọc bố bằng cách nhại lại giọng của ông.

Thành Lộc nghiêm mặt và có chút… thoát vai: "Tao thấy tao còn nói chưa giống nên mày đừng nhại giọng tao nha!".

Câu thoại ngẫu hứng của Thành Lộc khiến người xem phì cười, bởi nó gián tiếp "tố" anh cũng đang lo lắng sợ mình chưa nói đúng giọng Bắc trong vở.

Nhưng không sao, bởi khán giả vẫn rất yêu quý "anh chàng Bắc Kỳ" nghèo, ít học nhưng nghĩa tình của Thành Lộc trong Duyên thệ.

Anh Cang - Thành Lộc đã cho người ta niềm tin về cái tình cái nghĩa có thể giúp ai đó vượt qua nghịch cảnh của đời mình.

Duyên thệ còn có sự tham gia của các nghệ sĩ Lương Thế Thành, Hoàng Trinh, Hương Giang, Phương Dung, Phi Phụng, Trương Hạ, Trang Tuyền, Thành Khôn…

Vở vừa được sân khấu kịch Thiên Đăng tổ chức buổi phúc khảo ngày 24-11.

Thành Lộc: Thành Lộc: 'Tôi và Minh Ngọc giống nhau ở máu điên'

Phát biểu trong buổi ra mắt sách 'Cô đào hát' của tác giả Nguyễn Thị Minh Ngọc sáng 19-9, nghệ sĩ Thành Lộc nói vui anh và tác giả giống nhau ở… máu điên.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên