19/07/2012 04:32 GMT+7

Thầy trò một giuộc

ĐỖ HỒNG THỊNH(Nam Định)
ĐỖ HỒNG THỊNH(Nam Định)

TTC - Trận bóng đá vừa rồi căng thẳng thật. Kết thúc trận đấu, cầu thủ hai đội lao vào đánh nhau quyết liệt.

- Thế ban lãnh đạo hai đội không can ngăn các cầu thủ của mình à?

- Họ còn đang bận.

- Bận gì cơ?

- Thì hai huấn luyện viên trưởng cũng đang bận đánh tay đôi với nhau.

d3WsnqrX.jpgPhóng to

Tại dấu phẩy

Thấy chồng đi họp về sớm, bà vợ hỏi:

- Hôm nay họp sao thấy ông buồn vậy?

- Tôi mới vừa bị sếp “dần” cho một trận đây.

- Sao vậy?

- Tôi soạn bài phát biểu cho ổng, bị nhầm có chút xíu thôi.

- Nhầm thế nào?

- Thì bà coi nè, thay vì viết “giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững…” tôi đánh nhầm dấu phẩy thành “giải quyết việc làm giảm, nghèo bền vững…”.

- Trời!

Dạy con

Bà mẹ nói chuyện với con trai:

- Con nay cũng đã trưởng thành. Con phải biết lo cho cuộc sống, đừng học cách say xỉn của bố con thì có ma mới chịu lấy!

Ông bố đang ngồi đọc báo lên tiếng:

- Vậy là gần mười mấy năm nay tui sống chung với ma à?

Lý do

Hai chàng trai ngồi tâm sự:

- Mày làm con trai mà nhát quá, hẹn bồ đi chơi trễ vài phút thì có gì đâu mà mày cuống cuồng lên thế?

- Tại mày không biết, tụi tao hẹn nhau ở quán bún, hôm rồi tao cũng trễ mấy phút, nàng chờ không nổi kêu trước 2 tô ăn, làm tao trả tiền muốn ná thở luôn nè.

- !!!

Thương vợ

Hai bà vợ nói chuyện với nhau:

- Chồng tôi không bao giờ dám làm cho tôi buồn.

- Ông ấy thương bà dữ ha!

- Vì mỗi khi tôi buồn thì tôi đi ăn và mua sắm không kiềm chế được.

Tại chức

- Học tại chức là hình thức học như thế nào ấy nhỉ?

- À đó là hình thức vừa học vừa làm, mục đích là để nâng cao trình độ, bổ sung kiến thức…

- Thế mà tôi lại nghe có cách giải thích về học tại chức ngắn gọn, dễ hiểu hơn đấy!

- Giải thích như thế nào?

- Học tại chức tức là tại cái chức nên mới phải đi học!

- ??!!

Không lấy tiền

Tại bãi giữ xe cho khách hàng của công ty:

- Tiền giữ xe bao nhiêu vậy anh?

- Dạ, công ty giữ xe không lấy tiền. Anh muốn cho bao nhiêu thì cho.

Năm Nguyên

Sau hội nghị, thủ trưởng bảo người dẫn chương trình:

- Cậu dẫn hôm nay cũng tạm được, nhưng mà sao anh Năm X. cậu lại cứ giới thiệu là Năm Nguyên nhỉ, mà không chỉ một lần cậu nói nhầm như vậy đâu nhé?

- Dạ thưa anh, em không nhầm đâu ạ, anh Năm X, nguyên là ủy viên Ban T, nguyên Phó chủ tịch Hội Y, nguyên chủ tịch Hội Z, nguyên thành viên sáng lập Công ty M, nguyên ủy viên thường trực Hội N, không là Năm Nguyên thì là gì ạ?

2uXJkazp.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 456 ra ngày 15/07/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

ĐỖ HỒNG THỊNH(Nam Định)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên