29/06/2021 14:50 GMT+7

Thấy vật lạ mang về nhà định làm lọ cắm nhang, hóa ra là… đầu đạn còn thuốc nổ

KIM ANH
KIM ANH

TTO - Trong quá trình san lấp mặt bằng khu vực công trình điện gió thuộc địa bàn xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình (Bạc Liêu), người dân tìm thấy 2 đầu đạn dài khoảng 105mm, bên trong vẫn còn thuốc nổ.

Thấy vật lạ mang về nhà định làm lọ cắm nhang, hóa ra là… đầu đạn còn thuốc nổ - Ảnh 1.

2 đầu đạn mà ông Quan mang về nhà định làm lọ cắm nhang - Ảnh: KIM ANH

Ngày 29-6, Ban chỉ huy Quân sự huyện Hòa Bình đã thu hồi và bàn giao 2 đầu đạn còn thuốc nổ được người dân tìm thấy ở công trình điện gió cho Ban công binh Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu tiến hành hủy nổ theo đúng quy định.

Trước đó, vào khoảng 20h tối 27-6, ông Lê Thanh Quan (cư ngụ ở ấp thị trấn A, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, làm nghề tài xế xe ben) trong lúc chuyển cát san lấp mặt bằng công trình điện gió đã phát hiện 2 vật lạ có chiều dài khoảng 40cm, nặng gần 40kg. Thấy lạ nên ông mang về, dự định làm lọ cắm nhang.

Đến ngày hôm sau, vợ ông là bà Phạm Thi Hoa nhìn thấy và dò hỏi thông tin với những người hàng xóm thì nghi là đầu đạn nên đến Công an thị trấn Hòa Bình báo tin.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thị trấn Hòa Bình đã báo về Công an huyện Hòa Bình và Ban chỉ huy Quân sự huyện kết hợp xác minh và xác định đây là đầu đạn 105mm, bên trong vẫn còn thuốc nổ nhưng không còn ngòi nổ. Tuy vậy, nếu không may va chạm mạnh có thể gây ra nổ và sát thương rất cao.

Chủ sà lan phát hiện quả bom nặng khoảng 5 tạ lẫn trong cát sông Chủ sà lan phát hiện quả bom nặng khoảng 5 tạ lẫn trong cát sông

TTO - Khi đang bơm cát cho công trình, chủ sà lan hốt hoảng khi phát hiện quả bom năng khoảng 500kg lẫn trong cát nên báo chính quyền. Hơn 3 ngày, quả bom vẫn chưa được xử lý.

KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên