21/12/2019 16:30 GMT+7

Tiếng la thất thanh trong đêm nghi của người phụ nữ Hàn Quốc bị sát hại

MINH HÒA
MINH HÒA

TTO - Một nhân chứng gần hiện trường nghe tiếng la thất thanh trong đêm từ căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng, nghi là của người phụ nữ Hàn Quốc.

Tiếng la thất thanh trong đêm nghi của người phụ nữ Hàn Quốc bị sát hại - Ảnh 1.

Đến chiều 21-12, hiện trường căn nhà nơi xảy ra án mạng ở quận 7 vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt - Ảnh: MINH HÒA

Ngày 21-12, Công an TP.HCM đang điều tra vụ án mạng khiến một phụ nữ Hàn Quốc tử vong ở quận 7 và làm rõ chiếc xe hơi bị đốt cháy ở gần cầu Thủ Thiêm, quận 2.

Chó sủa, thức giấc thấy xe hơi cháy đỏ rực

Cơ quan chức năng TP.HCM vẫn đang điều tra nguyên nhân, truy xét vụ một phụ nữ người Hàn Quốc nghi bị sát hại, cướp tài sản trong căn nhà trên đường Nội Khu Hưng Phước 1, phường Tân Phong, quận 7 và vụ chiếc xe hơi bị cháy trơ khung gần cầu Thủ Thiêm, quận 2. Lực lượng chức năng nghi vấn hai vụ liên quan nhau.

Tiếng la thất thanh trong đêm nghi của người phụ nữ Hàn Quốc bị sát hại - Ảnh 2.

Chiếc xe bị đốt cháy ở khu vực gần cầu Thủ Thiêm, quận 2 - Ảnh: MINH HÒA

Một số người dân khu vực dưới chân cầu Thủ Thiêm, quận 2 cho biết họ phát hiện chiếc xe hơi cháy vào khoảng 6h sáng cùng ngày.

Bà T. (54 tuổi, ngụ quận 2) cho biết bà đang ngủ thì nghe tiếng chó sủa vang, chạy ra thì thấy một chiếc xe hơi đang cháy, lửa đỏ rực.

"Khi tôi chạy ra thì thấy lửa đã bao trùm chiếc xe, cháy rất lớn. Tôi cũng không thấy ai quanh đó, sợ quá tôi đã trình báo công an", bà T. nói.

Cũng theo bà T., thời điểm đó có nhiều người dân đi tập thể dục ngang qua nghe tiếng nổ và khói lửa bùng lên tại bãi đất trống. Nhưng tất cả chạy lại thì chỉ thấy chiếc xe đang cháy mà không thấy bóng dáng ai.

Sáng cùng ngày, rất đông lực lượng chức năng Công an TP.HCM và Công an quận 2 có mặt tại hiện trường. Công an nghi chiếc xe có liên quan đến vụ án mạng ở quận 7, phường Tân Phong vào lúc 2h30 cùng ngày nên phong tỏa hiện trường rất nghiêm ngặt.

Nhận định đây là vụ án nghiêm trọng nên hàng chục cảnh sát Công an TP.HCM và Công an quận 2 khám nghiệm hiện trường rất tỉ mỉ, đến trưa hiện trường mới được khám nghiệm xong.

Nghe tiếng la thất thanh

Trưa 21-12, căn nhà nơi xảy ra án mạng trên đường Nội Khu Hưng Phước 1, phường Tân Phong, quận 7 cũng được lực lượng chức năng và bảo vệ khu Phú Mỹ Hưng phong tỏa nghiêm ngặt. Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực này có rất nhiều người Hàn Quốc sinh sống.

Anh H. (38 tuổi, ngụ quận 7) cho biết mình làm thợ hồ cho công trình sát bên căn nhà xảy ra vụ án mạng. Tối 21-12 anh H. ngủ lại ở công trình.

Cũng theo anh H., rạng sáng 21-12, khi anh đang ngủ thì nghe tiếng la thất thanh từ căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng.

"Tôi đang ngủ thì nghe tiếng la lớn ở nhà bên cạnh nên thức giấc. Tôi nghe tiếng Hàn Quốc của người đàn ông mà không hiểu gì. Một lát sau có người mặc đồ bảo vệ chạy đến chỗ tôi mượn xà beng nói để phá cửa căn nhà bên cạnh", anh H. nói.

Anh H. cho biết thêm, ngay sau khi đưa xà beng cho nhóm bảo vệ, công an cũng vừa đến nơi. Anh H. cùng mọi người đi sang căn nhà để theo dõi vụ việc.

"Công an và bảo vệ nói tôi đứng ở ngoài không được vào. Nhóm người bảo vệ và công an vào trong, một lúc sau nhóm bảo vệ ra nói một phụ nữ chết rồi", anh H. kể.

1 phụ nữ Hàn Quốc nghi bị sát hại, cướp của ở quận 7 rồi đốt xe hơi 1 phụ nữ Hàn Quốc nghi bị sát hại, cướp của ở quận 7 rồi đốt xe hơi

TTO - Khoảng 2h30 sáng 21-12, Công an phường Tân Phong (Q.7, TP.HCM) nhận tin báo một vụ án mạng: nạn nhân là một phụ nữ Hàn Quốc, ngoài ra còn có 2 người khác bị thương. Một xe hơi bị đốt cháy gần cầu Thủ Thiêm...

MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên