04/10/2015 16:55 GMT+7

​“Tiếp sức đến trường” cho tân SV Khánh Hòa, Ninh Thuận

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Sáng 4-10, 53 tân sinh viên của tỉnh Khánh Hòa và 20 tân sinh viên của tỉnh Ninh Thuận đã được nhận học bổng “Tiếp sức đến trường” tại TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Ông Nguyễn Tấn Tuân, phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa  (phải) và bà Bùi Thị Hồng Tiến, phó chủ tịch, giám đốc Quỹ khuyến học khuyến tài Khánh Hòa (trái) trao học bổng cho tân sinh viên - Ảnh: Tiến Thành
Ông Nguyễn Tấn Tuân - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa (phải) - và bà Bùi Thị Hồng Tiến - phó chủ tịch, giám đốc Quỹ khuyến học - khuyến tài Khánh Hòa (trái) - trao học bổng cho tân sinh viên - Ảnh: Tiến Thành

Chương trình do báo Tuổi Trẻ phối hợp với Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, tỉnh đoàn hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận, Quỹ khuyến học - khuyến tài tỉnh Khánh Hòa tổ chức.

Những phận đời côi cút

9g buổi lễ mới bắt đầu, nhưng 7g, bà Nguyễn Thị Kiều (47 tuổi, ở xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) đã cùng con trai là Trần Ngọc Hiệp, tân sinh viên Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, đã đón xe buýt đến địa điểm trao học bổng ở TP Nha Trang.

“Nghe cháu được trao học bổng, tui mừng mất ngủ mấy bữa nay. Đây là khoản tiền rất lớn đối với gia đình tui, giúp tui trả bớt phần nợ mượn cho Hiệp đi nhập học tháng trước, phần còn lại để cháu mang vô Sài Gòn trang trải học tập những tháng tiếp theo” - bà Kiều tâm sự trong những tiếng ho khan.

Năm 2013, khi đang làm công nhân cho xưởng mây tre đan ở Nha Trang, bà Kiều bị tai nạn lao động giảm sút 25% sức khỏe, đầu bị chấn thương đến nay vẫn đau mỗi khi trái gió trở trời. Từ bấy đến nay, bà không đủ sức khỏe để làm công nhân nữa. “Họa vô đơn chí”, năm 2014 cha Hiệp là ông Trần Truyền (sinh năm 1969) bị ung thư máu qua đời, khó khăn chất chồng lên gia đình nghèo khó này.

Hai năm lớp 11 và 12, Hiệp vừa học vừa lao động, rảnh là lên rẫy trồng chuối, đu đủ và các loại rau củ quả giúp mẹ. “Vào đại học, em vừa lo không đủ tiền nhập học, vừa lo để mẹ bệnh tật ở nhà một mình” - Hiệp thổ lộ.

Như Hiệp, em Lê Phú Nhân (ở xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) cũng mồ côi cha. Năm 2007, cha Nhân đi làm thợ cơ khí ở huyện Khánh Vĩnh thì bị người khác đi xe máy tông gãy chân trái, giập thận, trở thành người tàn phế. Ba năm sau, ông bị tai biến qua đời. Mẹ Nhân - người phụ nữ 47 tuổi từng bị tai nạn giao thông gãy chân - có việc làm tại Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh với mức thu nhập khoảng 3 triệu đồng/tháng, cun cút nuôi con.

Gia cảnh khó khăn hun đúc trong Nhân một sự thôi thúc, đó là phải cố gắng học thật giỏi để đền đáp lại những sự hi sinh của cha mẹ. Suốt 12 năm học, Nhân đều là học sinh giỏi, năm học lớp 12 là học sinh giỏi toán cấp tỉnh… Nhân đỗ vào Trường đại học Bách khoa TP.HCM với điểm khá cao (toán: 9, vật lý: 8,5, hóa học: 8,5) và mơ ước trở thành một kỹ sư điện tử.

“Học bổng của Tuổi Trẻ quả thực là nguồn năng lượng giúp em mạnh mẽ vượt qua những khó khăn, thử thách trước mắt để bước tiếp” - Nhân nói.

Cả hội trường xúc động trước những câu trả lời nghẹn ngào, những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt của hai tân sinh viên Trần Thị Ngọc Hân (Trường cao đẳng Sư phạm trung ương Nha Trang) và Lê Thị Mỹ Hiền (Trường đại học Nha Trang) cùng hai người mẹ góa bụa. Mỗi người một câu chuyện đời khác nhau, nhưng họ có một điểm chung đó là sự nghèo khó cực cùng và tinh thần cũng như nghị lực vượt khó, học tốt.

Chuyển lửa, chuyển nhiệt huyết hiếu học

Ban đầu, ban tổ chức dự định trao 50 suất học bổng cho sinh viên Khánh Hòa. Nhưng nhờ sự “tiếp sức” trở lại của hai cựu sinh viên từng nhận học bổng này và một cá nhân ở Nha Trang, nên có thêm ba tân sinh viên ở Khánh Hòa được nhận học bổng.

Chị Nguyễn Minh Thư (quê Nha Trang, hiện là nhân viên của một công ty tại TP.HCM), người từng được trao học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2010 để bước vào Trường đại học Kinh tế TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ trao học bổng: “Nếu không có suất học bổng của Tuổi Trẻ năm ấy, tôi chắc sẽ vô cùng khó khăn để có tiền chi phí cho tiền thuê trọ, tiền học phí… Đó chính là lý do tôi trích một phần lương của mình để quay lại trả ơn cho chương trình, để giúp các em vượt qua khó khăn phần nào. Tôi mong các bạn tân sinh viên đừng mặc cảm, tự ti vì nghèo khó, hãy nghĩ xã hội không bao giờ bỏ rơi mình. Và khi có cơ hội, các bạn hãy trở lại tiếp sức cho thế hệ sau”.

Phát biểu tại lễ trao học bổng, ông Lê Đức Vinh - phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - cảm xúc: “Tôi thật sự cảm động khi biết tất cả các em có hoàn cảnh hết sức cơ cực, nhiều em không cha, không mẹ, người thân bị bệnh tật, phải vừa đi học vừa đi làm. Nhưng vượt lên những cảnh đời khó khăn đó là những tấm gương sáng về nghị lực và tấm lòng hiếu thảo. Đối mặt với những thử thách nhưng các em vẫn không rời sách vở, luôn say mê học tập, trở thành sinh viên với điểm đậu cao vào các trường đại học, cao đẳng”.

Ông Vinh nhận xét: “Những cuộc tiếp sức của báo Tuổi Trẻ gợi cho chúng ta về một sự chuyển lửa, chuyển nhiệt huyết và trao thêm cho các tân sinh viên niềm tự hào về sự học và ý chí vượt khó để vững vàng đối diện với những trách nhiệm lớn lao của trí thức đối với chân trời khoa học lớn lao đang chờ đón các em”.

Thay mặt các nhà tài trợ, bà Bùi Thị Hồng Tiến - giám đốc Quỹ khuyến học khuyến tài tỉnh Khánh Hòa - nhắc đến những tấm gương từng nhận học bổng “Tiếp sức đến trường” của báo Tuổi Trẻ đã luôn nỗ lực vươn lên trong học tập và đạt đến thành công, trở thành những kỹ sư, doanh nhân thành đạt, là nghiên cứu sinh tiến sĩ ở nước ngoài để gửi gắm thông điệp đến các tân sinh viên: “Dù khó khăn, thử thách đến đâu, nhưng nếu có lòng quyết tâm, không đầu hàng, luôn phấn đấu không mệt mỏi thì thành công luôn chờ các em phía trước”.

Ông Nguyễn Hoàng Nguyên, ủy viên ban biên tập báo Tuổi Trẻ, nhắn nhủ: “Mỗi suất học bổng hôm nay chưa thể giúp các bạn đi suốt hành trình những năm đại học, nhưng phía sau giá trị vật chất là tấm lòng yêu thương của cả quê hương dành cho các bạn, của những người đã từng khởi đầu vào đời gian khổ như các bạn nhưng đã nỗ lực vươn lên để thành đạt và tôi tin đấy chính là nguồn động viên lớn nhất truyền cho các bạn niềm tin, hi vọng để dấn bước tới tương lai. Ban tổ chức chương trình mong rằng sau này các bạn sẽ nối dài tấm lòng yêu thương và sự quan tâm đặc biệt dành cho những người đi sau”.

Mỗi suất học bổng trị giá 7 triệu đồng, được tài trợ bởi Công ty TNHH nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa, Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Công ty Chế biến lâm thủy sản Khánh Hòa, Công ty TNHH Vinpearl Nha Trang; bạn đọc báo Tuổi Trẻ và các ông, bà Ngô Thị Vũ Thu, Lê Trường Vĩnh Phú, Nguyễn Minh Thư.
Sinh viên Trường cao đẳng Sư phạm Nha Trang biểu diễn văn nghệ trong lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” tại Khánh Hòa - Ảnh: Tiến Thành
Phần giao lưu xúc động với phụ huynh và tân sinh viên Lê Thị Mỹ Hiền (phải) và Trần Thị Ngọc Hân (trái) - Ảnh: Tiến Thành
Ông Nguyễn Tấn Tuân - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa (trái) -tặng hoa cho đơn vị tổ chức và nhà tài trợ chương trình “Tiếp sức đến trường” tại Khánh Hòa - Ảnh: Tiến Thành
Ông Nguyễn Hoàng Nguyên, ủy viên ban biên tập báo Tuổi Trẻ (trái), và bà Huỳnh Ngọc Lệ Dung - phó giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa - trao học bổng cho tân sinh viên - Ảnh: Tiến Thành
Ông Huỳnh Bá, chủ tịch công đoàn Công ty Yến sào Khánh Hòa (trái), và ông Võ Hoàn Hải - bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa - trao học bổng cho tân sinh viên - Ảnh: Tiến Thành
Ông Lê Đức Vinh, phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (trái), và ông Trần Quang Mẫn, phó giám đốc Sở Giáo dục - đào tạo Khánh Hòa, trao học bổng cho tân sinh viên - Ảnh: Tiến Thành
Ông Trần Đức Thắng, phó chủ tịch thường trực Hội khuyến học Khánh Hòa (phải), và ông Trương Tấn Hưng, trưởng Ban thanh thiếu nhi trường học tỉnh Khánh Hòa (trái), trao học bổng cho tân sinh viên - Ảnh: Tiến Thành
Các đại biểu chụp hình lưu niệm với 73 tân sinh viên Khánh Hòa và Ninh Thuận trong buổi lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” - Ảnh: Tiến Thành
Chị Nguyễn Minh Thư - nhà tài trợ, cựu sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM (trái) - trao học bổng cho tân sinh viên Nguyễn Thị Khoa Diễm - Ảnh: Tiến Thành
DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên