02/08/2021 09:26 GMT+7

Trạm tiếp sức những đoàn xe trên hành trình hồi hương ngàn cây số

TẤN LỰC
TẤN LỰC

TTO - 45 phút nghỉ ngơi lấy sức giữa hành trình về quê, đoàn người xe hồi hương đã được tình nguyện viên Đà Nẵng chăm sóc tận tình nhất trong khả năng có thể, từ xăng dầu đến thức ăn, nước uống giải khát.

Trạm tiếp sức những đoàn xe trên hành trình hồi hương ngàn cây số - Ảnh 1.

Tình nguyện viên tại điểm dừng chân trên đường Tạ Quang Bửu, TP Đà Nẵng, tiếp thực phẩm cho đoàn người về quê khuya 1-8 - Ảnh: TẤN LỰC

Khuya 1-8, đoàn hơn 400 xe máy với khoảng 700 người dân các tỉnh Bắc Trung Bộ dừng chân tại phía Nam đèo Hải Vân, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, trong hành trình trở về nhà từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Những chuyến xe lặc lè vali, túi đựng chăn màn, quần áo đã thấm mệt sau hàng ngàn cây số xuyên Việt. Đích đến của bà con đa phần là các tỉnh Bắc Trung Bộ như Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh. 45 phút nghỉ ngơi lấy sức, họ đã được chăm sóc tận tình. Những đôi tay tình nguyện nhanh chóng tiếp xăng dầu, thức ăn, nước uống.

Hào Seo Sơn (21 tuổi), quê Lào Cai, cùng người đồng hành nằm vật ra vỉa hè sau 2 ngày chạy xe từ Bình Dương. Không như những bà con khác trong đoàn hầu hết đã ở chặng cuối hành trình, đường về nhà của Sơn chỉ mới được gần một nửa khi đến Đà Nẵng. Đôi mắt đỏ ngầu, bộ dạng nhàu nhĩ vì mệt và mất ngủ, Sơn bảo ít ra phải mất thêm 2-3 ngày rong ruổi nữa mới đặt chân lên đất Lào Cai.

Ở một góc khác, Nguyễn Văn Bình (27 tuổi) vui vẻ ăn chiếc bánh bao từ tình nguyện viên phân phát khá ngon lành. Bình cười, bảo là chỉ còn phải vượt qua đèo Hải Vân, anh đã có thể về quê nhà Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Anh là công nhân may cho một doanh nghiệp ở Bình Dương, đã thất nghiệp gần 2 tháng. Anh bảo vui và xúc động khi mỗi chốt đi qua đều được bà con phát quà, tiếp sức. Với anh, đó chính là tình đồng bào, sẻ chia lúc hoạn nạn đáng quý của người Việt Nam.

Trạm tiếp sức những đoàn xe trên hành trình hồi hương ngàn cây số - Ảnh 2.

Đoàn hơn 400 xe đến Đà Nẵng khuya 1-8 trong sự dẫn đường của cảnh sát giao thông - Ảnh: TẤN LỰC

Trạm tiếp sức những đoàn xe trên hành trình hồi hương ngàn cây số - Ảnh 3.

Khi đoàn xe dừng lại tại đường Tạ Quang Bửu, tình nguyện viên nhanh chóng tiếp sức - Ảnh: TẤN LỰC

Trạm tiếp sức những đoàn xe trên hành trình hồi hương ngàn cây số - Ảnh 4.

Người về quê được tặng xăng dầu - Ảnh: TẤN LỰC

Trạm tiếp sức những đoàn xe trên hành trình hồi hương ngàn cây số - Ảnh 5.

Những hộp bánh bao được đặt ngay ngắn để ai đói bụng có thể lấy dùng ngay - Ảnh: TẤN LỰC

Trạm tiếp sức những đoàn xe trên hành trình hồi hương ngàn cây số - Ảnh 6.

Bé Khánh Băng (2 tuổi) cùng bố mẹ trên chuyến xe trở về Nghệ An từ miền Nam - Ảnh: TẤN LỰC

Trạm tiếp sức những đoàn xe trên hành trình hồi hương ngàn cây số - Ảnh 7.

Đoàn người tạm dừng chân tại Đà Nẵng 45 phút trước khi được dẫn đường qua đèo Hải Vân - Ảnh: TẤN LỰC

Trạm tiếp sức những đoàn xe trên hành trình hồi hương ngàn cây số - Ảnh 8.

Anh Nguyễn Văn Bình, quê huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, vui vẻ ăn chiếc bánh bao lúc giữa đêm - Ảnh: TẤN LỰC

Trạm tiếp sức những đoàn xe trên hành trình hồi hương ngàn cây số - Ảnh 9.

Nhóm người trải áo mưa nằm chợp mắt nghỉ mệt để tiếp tục hành trình về nhà - Ảnh: TẤN LỰC

Trạm tiếp sức những đoàn xe trên hành trình hồi hương ngàn cây số - Ảnh 10.

Xe máy của một cô gái quê Hải Lăng, Quảng Trị gặp sự cố được tình nguyện viên đưa lên xe bán tải - Ảnh: TẤN LỰC

Tây Nguyên đón đoàn người cuối cùng về quê tránh dịch Tây Nguyên đón đoàn người cuối cùng về quê tránh dịch

TTO - Chốt kiểm dịch Cai Chanh (huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông) - nơi được coi là cửa ngõ vào các tỉnh Tây Nguyên, lúc này đang đón những đoàn người cuối cùng từ các tỉnh thành phía Nam về quê tránh dịch.

TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên