26/06/2019 20:22 GMT+7

Trong thế giới thác loạn đậm 'văn hóa cưỡng hiếp' của quận Gangnam

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Phóng sự điều tra của đài BBC phơi bày một góc khuất trụy lạc, bệnh hoạn của giới thượng lưu Seoul, nơi đàn ông lắm tiền xem phụ nữ như “con mồi”, nơi cưỡng hiếp là một thứ văn hóa…

Trong thế giới thác loạn đậm văn hóa cưỡng hiếp của quận Gangnam - Ảnh 1.

Bên trong một hộp đêm ở Seoul - Ảnh: MEDIUM

Thời gian qua, hộp đêm Burning Sun ở quận Gangnam, thành phố Seoul (Hàn Quốc), được nhiều người biết đến bởi xìcăngđan môi giới mại dâm, cưỡng hiếp liên quan đến ca sĩ Seungri của ban nhạc nổi tiếng Big Bang. Nhưng đó chỉ là một phần của bức tranh lớn còn khủng khiếp hơn.

Trong các hộp đêm lộng lẫy của Gangnam, phụ nữ bị đánh thuốc để phục vụ cho thú vui cưỡng hiếp của đám khách hàng quyền lực, những cô gái tuổi chưa trưởng thành bị bóc lột thân xác, bạo hành… là chuyện phổ biến.

"Những gã đàn ông đó là thợ săn, họ trả tiền để tham gia cuộc chơi. Anh cần phải cung cấp con mồi" - một tay chơi mô tả với phóng viên.

"Hắn cứ đưa nước cho tôi"

Quận Gangnam thường được mệnh danh là Beverly Hills của Seoul bởi sự hào nhoáng và thời trang. Về đêm, đây là sân chơi ngập ánh đèn dành cho dân nhà giàu, và cả những ai muốn nếm trải cuộc sống thượng lưu trong vài thời khắc.

Kim từng là khách quen ở Gangnam vì sở thích nhảy đầm. Một buổi tối tháng 12-2018, Kim được mời uống rượu ở một hộp đêm. Trong nhóm có một doanh nhân châu Á để mắt đến Kim và ông ta liên tục rót whisky cho cô.

"Khi ông ta rót rượu, tôi không nhìn thấy vì lưng ông ta quay lại. Tôi uống 3-4 ly, cứ mỗi lần như vậy ông ta đưa nước lọc cho tôi" - Kim nhớ lại. 

Sau một lúc, cô gái bất tỉnh rồi thức dậy trong một căn phòng khách sạn, bên cạnh là vị doanh nhân.

"Tôi bắt đầu khóc và la hét. Ông ta leo lên người tôi, dùng cả hai tay chặn miệng và đè chặt tôi xuống. Tôi không đủ sức chống cự, quá đau đớn, tôi chỉ biết bỏ cuộc và nằm bất động như thế" - cô gái nhớ lại.

Kim tin cô đã bị đánh thuốc trong hộp đêm, rồi bị cưỡng hiếp ở khách sạn. Sau một lúc, cô nôn ói, năn nỉ gã đàn ông tha cho về nhà.

Kim đến đồn cảnh sát vào ngày hôm sau. Họ không tìm thấy dấu vết của thuốc trong máu cô. Các công tố viên Seoul nhận định điều này không có gì lạ. 

Loại thuốc thường được dùng để vô hiệu hóa các nạn nhân như Kim là GHB, hay Gamma-Hydroxybutyrate, một loại thuốc mê mạnh, đào thải nhanh khỏi cơ thể chỉ sau vài giờ.

Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Cảnh sát đã tìm thấy tay doanh nhân trong câu chuyện, tuy nhiên người này một mực khẳng định cô gái "tự nguyện" vào khách sạn với ông ta.

Trong thế giới thác loạn đậm văn hóa cưỡng hiếp của quận Gangnam - Ảnh 2.

Gangnam được mệnh danh là quận nhà giàu của thành phố Seoul - Ảnh: BBC

"Mang xác sống vào đây"

Theo lời kể của các nhân chứng làm việc trong thế giới hộp đêm Gangnam, săn tìm phụ nữ để thỏa mãn dục vọng là thói quen của một bộ phận khách hàng giàu có. Phụ nữ bình thường, không phải gái bán dâm.

Các câu lạc bộ có một dàn nhân viên phục vụ gọi là MD chuyên thỏa mãn nhu cầu cho khách. Công việc của MD là tạo quan hệ với các cô gái đẹp, dụ dỗ họ đến câu lạc bộ. Ban đầu là lời mời "vào cửa miễn phí", "thức uống miễn phí"… rồi từ từ tăng dần.

MD luôn có số liên lạc của nhiều phụ nữ đẹp trong danh bạ. Nhiều người khuyến khích các cô gái uống với khách hàng để bỏ túi khoảng 13-15% hóa đơn tiền rượu. Nếu gặp khách chịu chơi, kiếm 20.000 USD/tháng không phải khó đối với họ.

Một MD từng làm việc cho một hộp đêm nổi tiếng ở Gangnam kể từng phục vụ một vị khách VVIP - tức trên cả VIP - có sở thích "ăn tươi nuốt sống" những phụ nữ bất tỉnh. 

"Ông ta sai tôi mang đến 2 phụ nữ say xỉn hoặc bất tỉnh. Cụ thể ông ta nói: Mang cho tôi xác sống" - người này kể.

Lee - một cựu MD - cho biết các cô gái đó chỉ là người bình thường đến hộp đêm để giải trí. Phóng viên đặt câu hỏi: "Phụ nữ bình thường đến vui chơi có thể bị đánh thuốc và cưỡng hiếp? Đó là điều anh nhìn thấy?". Lee trả lời: "Đúng vậy".

Sau khi thuốc được nạn nhân, Lee kể tiếp, khách hàng thường mang họ lên khách sạn tầng trên của hộp đêm, hoặc có rất nhiều khách sạn khác trong khu vực.

Một dân chơi từng ngồi phòng VIP trong một hộp đêm Gangnam kể lại kinh nghiệm riêng: "Tôi không biết có phải ai đó đánh thuốc cô ấy không, nhưng họ mang đến cho tôi một cô gái bất tỉnh. Tôi hỏi người phục vụ có phải cô gái quá say không, anh ta nói: cô ấy không say, cô ấy sẽ không nhớ gì, anh muốn làm gì cũng được".

Trong thế giới thác loạn đậm văn hóa cưỡng hiếp của quận Gangnam - Ảnh 3.

Đằng sau sự hào nhoáng của Gangnam là cạm bẫy - Ảnh: BBC

"Tụi em thay nhau dâng thân xác"

Joo Won Gyu là mục sư người Hàn đấu tranh mạnh mẽ chống lại nạn bạo lực tình dục ở Gangnam. Trong vai tài xế cho các hộp đêm, ông đã tiếp xúc với nhiều thiếu nữ vị thành niên bị lôi kéo làm gái bán dâm.

"Tôi chứng kiến các cô gái bị cưỡng hiếp trong phòng VIP, cả ngoài trời sau xe hơi, bị đánh thuốc, bị đánh đập… Tôi ước chừng mỗi tuần lại nhìn thấy cảnh đó 3-4 lần" - ông Joo kể lại, đầy trăn trở.

Thông qua vị mục sư, một cô gái 16 tuổi kể lại chuyện của mình: "Khi ở đó, tụi em uống rượu, chơi thuốc, nhảy nhót như mấy con điên, rồi tụi em thay phiên nhau dâng thân xác cho khách".

Mục sư Joo cho biết những cảnh làm tình bạo lực thường được quay phim lại để đe dọa các cô gái, ngăn không cho họ rời câu lạc bộ hoặc báo cảnh sát. Trong nhiều dịp, các thiếu nữ tuổi chưa trưởng thành phải vào khách sạn với những gã đàn ông xa lạ.

Mại dâm là bất hợp pháp ở Hàn Quốc, nhưng ngành công nghiệp này vẫn phát triển và ước tính đạt 13 tỉ USD mỗi năm. 

Không thiếu gái mại dâm cho bất cứ ai cần dịch vụ này, tuy nhiên, một dân chơi kể cho phóng viên rằng anh biết một số đàn ông không thích gái bán dâm, thay vào đó họ săn tìm phụ nữ bình thường.

"Các cô gái nói ngây thơ rằng ‘chúng tôi đến đây chỉ để nhảy’. Chắc rồi, nhưng họ có để yên cho các cô nhảy? Đây là rừng rậm. Cô có quyền đến đây ngắm cảnh, nhưng luôn có cá sấu, sư tử, thằn lằn chực chờ ăn thịt cô. Phụ nữ đẹp là con mồi" - người này tiết lộ.

******

Seoul bố ráp tội phạm tình dục

Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ 354 người trong 3 tháng qua liên quan đến xìcăngđan Burning Sun. Trong số đó, 87 người bị bắt vì tội môi giới mại dâm, quay phim cảnh làm tình và cưỡng hiếp. Có 20 trường hợp phụ nữ bị đánh thuốc.

Tổng thống Moon Jae In đã chỉ đạo điều tra nghi vấn một bộ phận cảnh sát, công tố viên biến chất dẫn đến việc để tội phạm lộng hành. Cảnh sát trưởng quận Gangnam đã bị đình chỉ chức vụ sau một cuộc điều tra đặc biệt.

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên