29/03/2022 16:08 GMT+7

Tự nguyện giao đất nhưng chưa biết bao giờ được nhận tiền bồi thường

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - Để thực hiện dự án hồ Yên Ngựa (Đắk Lắk), hơn 1 năm trước nhiều hộ dân tự nguyện giao đất giải phóng mặt bằng nhưng đến nay vẫn chưa biết bao giờ mới được nhận tiền bồi thường.

Tự nguyện giao đất nhưng chưa biết bao giờ được nhận tiền bồi thường - Ảnh 1.

Năm 2021, ông Đinh Chí Xuân dù chưa nhận tiền đền bù, đã tự nguyện bàn giao 1,8ha đất cho dự án, chờ nhận hơn 3 tỉ đồng tiền bồi thường, nhưng nay lâm vào cảnh dở khóc dở cười mất đất mà tiền không thấy đâu - Ảnh: TRUNG TÂN

Hơn 1 năm trước, chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp - phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (Ban A) và UBND huyện Cư Kuin vận động  người dân tự nguyện giao mặt bằng trước, nhận tiền sau để dự án được triển khai.

Thế nhưng, sau khi bàn giao 1,1ha đất chờ nhận hơn 2 tỉ đồng tiền đền bù, bà Vũ Thị Công - 43 tuổi, thôn 1B, xã Cư Êwi - trở thành… con nợ (gia đình bà Công nhận thông báo thu hồi đất ngày 31-12-2020).

Bà Công chắc mẩm sau khi bàn giao mặt bằng sẽ được nhận tiền nên đã ‘vay nóng’ 550 triệu đồng, đặt cọc mua 8 sào đất gần đó để làm kế sinh nhai. 

Đến nay, tiền nợ lãi mẹ đẻ lãi con nhưng tiền bồi thường vẫn chưa biết đến bao giờ mới được nhận. "Lãnh đạo hứa, người dân vui vẻ bàn giao mặt bằng nhưng nay lâm vào bế tắc, ôm cục nợ mà không biết kêu ai" - bà Công nói.

Gần đây nhất, tại buổi tiếp dân ngày 7-1-2022, ông Võ Tấn Huy - chủ tịch UBND huyện Cư Kuin - hứa sẽ chi tiền bồi thường trước ngày 28-2. 

"Lời hứa gió bay, đến nay chúng tôi chưa nhận tiền và được thông báo… tiếp tục chờ nhưng đến bao giờ thì chưa biết", ông Đinh Chí Xuân - 63 tuổi, ngụ thôn 1B, xã Cư Êwi - than thở.


Tự nguyện giao đất nhưng chưa biết bao giờ được nhận tiền bồi thường - Ảnh 2.

Công trình làm dở dang vì thiếu vốn - Ảnh: TRUNG TÂN

Trả lời về việc chậm chi trả bồi thường, ông Nguyễn Đình Thìn, phó giám đốc Ban A, cho biết năm 2018 chi phí giải phóng mặt bằng chỉ 27 tỉ đồng; đến năm 2020, được điều chỉnh lên 47,8 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến cuối 2021 và đầu 2022, triển khai thu hồi đất thì số tiền cần bồi thường đã đội lên đến trên 181 tỉ đồng. 

Ban A đã đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk làm tờ trình xin trung ương bổ sung vốn để chi trả bồi thường cho dân. Đồng thời, UBND tỉnh cũng sẽ có tờ trình xin điều chỉnh vốn dự án hồ Yên Ngựa trong kỳ họp HĐND tỉnh Đắk Lắk tới đây.

"Ban A đang ‘nợ’ khoảng 45 tỉ đồng đối với số diện tích đã có quyết định thu hồi đất. Số chưa phê duyệt thì phải chờ được bổ sung mới tính tiếp được. Chúng tôi ‘xin’ từ nhiều nơi. Tuy nhiên, phải phụ thuộc cấp có thẩm quyền nên chưa thể xác định thời gian cụ thể để trả nợ cho dân", ông Thìn phân trần.

Dự án hồ Yên Ngựa (gồm hồ Yên Ngựa ở huyện Cư Kuin và hồ Buôn Biếp ở huyện Lắk, tổng dung tích hơn 3 triệu m3) sẽ cung ứng nước tưới cho 750ha cây trồng, tổng mức đầu tư hơn 305 tỉ đồng (phê duyệt năm 2018), thời gian thực hiện từ 2018-2022.

Dân chấp nhận giao đất làm công viên rồi mỏi mòn chờ nền tái định cư Dân chấp nhận giao đất làm công viên rồi mỏi mòn chờ nền tái định cư

TTO - Hộ dân Trần Văn Thọ, ở phường Long Bình, TP Thủ Đức chấp nhận giao đất cho dự án Công viên Lịch sử - văn hóa dân tộc nhưng mỏi mòn chờ bố trí nền tái định cư và tiền tạm cư.

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên