13/05/2019 12:26 GMT+7

Tủ quần áo 'ai cần đến lấy' của 'chú bộ đội'

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Người dân ở xã biên giới Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An thoải mái lựa chọn những bộ quần áo yêu thích từ chiếc tủ quần áo 'ai cần đến lấy' của Đồn biên phòng Na Ngoi.

Tủ quần áo ai cần đến lấy của chú bộ đội - Ảnh 1.

Người dân, học sinh chọn quần áo từ chiếc tủ quần áo miễn phí của Đồn biên phòng Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Những ngày đầu tháng 5, trước khu vực cổng Đồn biên phòng Na Ngoi luôn tấp nập cảnh người dân đến chọn quần áo. Trong chiếc tủ gỗ chắc chắn với dòng chữ "Tủ quần áo miễn phí cho nhân dân và học sinh, ai cần đến lấy" chứa nhiều loại quần áo để cho mọi người khi cần đều có thể đến lấy.

Mới và đẹp lắm

Cầm bộ quần áo vừa chọn được ở trên tay cho con, chị Già Y Dùa (27 tuổi, ngụ bản Buộc Mú, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn) phấn khởi nói: "Quần áo của các chú bộ đội đưa tới còn mới và đẹp lắm, có nhiều kích cỡ để chọn. Tôi thấy như được đi mua sắm ở chợ chứ không phải nhận quần áo từ thiện. Hôm nay tôi chọn được 4 bộ quần áo cho mấy đứa con, không phải mất tiền mua".

Biết tin bộ đội biên phòng mở tủ quần áo miễn phí, ông Xồng Bá Lầu - trưởng bản Buộc Mú - thông báo với bà con trên bản cùng đến để chọn các loại quần áo phù hợp. 

"Cuộc sống của người dân ở đây còn rất nhiều khó khăn, muốn đi chợ mua quần áo phải chờ các xe đi buôn chạy qua hoặc ra chợ phiên ở huyện nhưng xa lắm. Bây giờ có tủ quần áo ở ngay trong xã lại miễn phí nữa nên ai cũng vui" - ông Lầu cười.

Vui nhất có lẽ là các em học sinh bởi các em có cơ hội lựa chọn những bộ quần áo phù hợp với sở thích, màu sắc, kiểu dáng, lứa tuổi. 

"Em rất thích tủ quần áo này, vì có nhiều quần áo để chúng em chọn, màu sắc đẹp, áo quần vẫn còn mới" - em Mùa Y Pà, dân tộc Mông (14 tuổi, học sinh lớp 8B Trường THCS Dân tộc bán trú Na Ngoi), cho biết. Pà tìm được bộ quần áo vừa với vóc dáng của mình để đến trường.

Việc làm nhỏ nhưng rất ý nghĩa này đã làm phong phú thêm nhiều hoạt động mang tính nhân văn, từ đó thắt chặt thêm tình quân dân trên biên giới miền Tây xứ Nghệ.

Đại úy Nguyễn Bá Kỷ

Sắp đặt để người dùng dễ chọn

Tủ quần áo miễn phí này chính là sáng kiến của chi đoàn thanh niên Đồn biên phòng Na Ngoi với phương châm kêu gọi sự chung tay, ủng hộ của các cá nhân, tổ chức có lòng hảo tâm giúp đỡ người nghèo trên địa bàn đơn vị đóng quân.

Đại úy Nguyễn Bá Kỷ - chính trị viên phó, kiêm bí thư chi đoàn Đồn biên phòng Na Ngoi - chia sẻ những lần đi tuần tra, công tác chúng tôi thấy bà con mặc những bộ quần áo đã cũ, thậm chí rách nên rất trăn trở và quyết định thành lập tủ quần áo miễn phí, ai cần thì đến chọn.

"Khi tiếp nhận quần áo, chúng tôi phân loại, kiểm tra chất lượng và sắp đặt trong các ngăn của tủ để người dân dễ chọn lựa. Hầu hết các loại quần áo còn mới, được đóng gói cẩn thận gửi từ Hà Nội và TP.HCM về. Bà con ai cũng rất phấn khởi. Đây sẽ là hoạt động được duy trì thường xuyên của đoàn viên, thanh niên đơn vị" - đại úy Kỷ nói.

Nữ giáo viên trả lại 10 triệu đồng trong túi quần áo cũ được tặng Nữ giáo viên trả lại 10 triệu đồng trong túi quần áo cũ được tặng

TTO - Phát hiện trong túi đồ quần áo cũ được cho có phong bì 10 triệu đồng, chị Tuyết đã liên lạc và mang trả lại ngay trong ngày.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên