11/12/2019 05:30 GMT+7

Từ Vientiane đến Manila, hai lần rơi nước mắt

MINH LUẬN
MINH LUẬN

TTO - Sau SEA Games 2009, phải mất 10 năm bóng đá Việt Nam mới lại vào đến trận chung kết SEA Games môn bóng đá nam trên đất Philippines.


Từ Vientiane đến Manila, hai lần rơi nước mắt - Ảnh 1.

Các cầu thủ U22 Việt Nam ăn mừng HCV SEA Games 2019 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

SEA Games 2009, chúng ta đã loại được Thái Lan ở vòng bảng, hiên ngang bước vào trận chung kết với tâm thế ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc huy chương vàng. Đối thủ của chúng ta ở trận chung kết là Malaysia - đội bóng mà chúng ta đã thắng giòn giã 3-1 và đứng đầu vòng bảng.

Ngày diễn ra trận chung kết, sắc đỏ tràn ngập khắp thủ đô Vientiane.

Sắc đỏ tràn ngập các con đường dẫn đến sân vận động Chao Anouvong.

Ngày diễn ra trận chung kết, chúng tôi hòa vào dòng "sắc đỏ", rạo rực cờ hoa. "Sắc đỏ" gần như phủ khắp SVĐ Chao Anouvong với sức chứa 20.000. Chúng tôi hồi hộp chờ kỳ tích của bóng đá nước nhà.

Nhưng, phút 85 oan nghiệt của trận đấu, Mai Xuân Hợp bất ngờ phản lưới nhà trong sự ngỡ ngàng của đồng đội. Đó cũng là bàn thắng duy nhất trong trận đấu và U23 Việt Nam thêm 1 lần nữa bỏ lỡ cơ hội giành huy chương vàng SEA Games - danh hiệu mà bóng đá nước nhà đã mong mỏi suốt lịch sử SEA Games.

Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cầu thủ U23 Việt Nam và chúng tôi cũng không cầm được nước mắt.

Trận chung kết năm nay mặc dù rất tin tưởng lứa cầu thủ với những Đức Chinh, Tiến Linh, Hoàng Đức, Thành Chung... và HLV Park Hang Seo. Nhưng thú thật, đâu đó chúng tôi vẫn lo sợ bóng mây u ám của 10 năm trước hiện về. Bởi trong bóng đá không thể nói trước được điều gì.

Và rồi niềm vui vỡ òa, đêm 10-12-2019, U22 Việt Nam đã giành chiến thắng trước U22 Indonesia với tỉ số 3-0. Một trận đấu hoàn toàn "trên cơ" khi đội bạn gần như không có cơ hội nào rõ rệt.

Huy chương vàng môn bóng đá SEA Games sau 60 năm chờ đợi đã được các cầu thủ chúng ta đoạt được thật rồi.

Nước mắt chúng tôi đã rơi. Rơi vì thất bại tức tưởi năm 2009 trên đất Lào và rơi vì niềm hạnh phúc hôm nay.

Người ta nói vui cũng khóc, buồn cũng khóc.

Hôm nay chúng tôi lại khóc, nhưng giọt nước mắt hôm nay không phải vì tiếc nuối, bẽ bàng mà khóc vì niềm vui, niềm hạnh phúc và nỗi tự hào.

Khóc vì tấm huy chương vàng đã chờ đợi 60 năm qua.

HLV Sjafri: HLV Sjafri: 'U22 Việt Nam rất mạnh, bị họ dẫn trước 2-0 coi như xong'

TTO - "U22 Việt Nam rất mạnh và khi để cho họ dẫn trước tới 2-0, tôi hiểu rằng rất khó để xoay chuyển thế trận. Họ vô địch là xứng đáng" - HLV U22 Indonesia Indra Sjafri nói trong cuộc họp báo sau trận chung kết.

MINH LUẬN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên