Phóng to | |
Hòa Phát đăng quang-.Ảnh: Sĩ Huyên | 20.000 khán giả ngồi chật cứng khán đài. Ảnh: Sĩ Huyên |
Thầy trò ông Calisto có sự khởi đầu khá thuận lợi khi dẫn trước 1-0 (trong bối cảnh bị vây ép đến tức thở) vào phút 20. Từ pha phát bóng dài của TM Santos, trung vệ Như Thuần đón hụt bóng, Antonio lao đến sút vôlê vào góc xa. Tuy nhiên, chỉ 6 phút sau đó, cũng từ một pha phản công nhanh, Da Silva làm động tác giả thoát qua trung vệ Hoàng Thương rồi đẩy bóng vào góc hẹp trong cái nhìn sững sờ của TM Santos.
Phóng to | |
nóng đến mức cầu thủ phải cời trần trùng trục trong giờ giải lao. Ảnh: Sĩ Huyên | phù thủy Calisto ngậm ngùi nhận HCB. Ảnh: Sĩ Huyên |
Làm chủ hoàn toàn trận đấu trong hiệp nhì, song GĐTLA lại quá vô duyên trước những pha dứt điểm cận thành. Thậm chí ngay cả khi TM Mạnh Dũng ngã sóng soài trên vạch cầu môn, cú đá bồi của Việt Thắng lại bật tay thủ thành của Hòa Phát văng…ra ngoài. Xui xẻo đến mức như vậy thì việc đội đang giữ cúp đánh mất chiến thắng cũng là điều không khó hiểu.
Phóng to |
Trọng tài xin tiếp nước-Ảnh: Sĩ Huyên |
Lần đầu tiên bóng đá thủ đô mới biết thế nào là hương vị chiến thắng ngọt ngào của một trong hai danh hiệu vô địch bóng đá đỉnh cao nước nhà. Xin chúc mừng tân vô địch và chia xẻ sự nuối tiếc vì kém may mắn của cựu vương Gạch Đồng Tâm Long An.
Như vậy, khởi đầu mùa bóng 2007 (sau tết âm lịch) Hòa Phát cùng Gạch Đồng Tâm Long An lại có dịp tái ngộ trong trận tranh siêu cúp bóng đá Việt Nam trên sân…Long An.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận