Theo đó, các phụ huynh đều buồn và bức xúc về việc con em họ đột ngột bị trả về gia đình. Họ cho biết: “Trước khi đưa các cháu vào lớp đào tạo bóng đá U-17, HLV trưởng đã gặp mặt và mở ra cho chúng tôi một viễn cảnh rất đẹp cùng hi vọng về sự trưởng thành của các cháu”. Các phụ huynh cũng cho biết họ đã kết hợp với thầy “không đến mức tồi” với niềm tin các HLV sẽ thay mặt gia đình dạy dỗ cầu thủ thành đạt.
Tuy nhiên, khi trở về địa phương (ngày 1-9), nhiều cầu thủ đã kể lại với gia đình: “HLV ứng xử khiếm nhã, thô bạo, dọa dẫm gây phản cảm cho các học trò, khiến các em rơi vào trạng thái đối phó và không tiếp thu được kiến thức”. “Không đá được bóng, mọi hi vọng đều tiêu tan, việc học hành thì không đến nơi đến chốn và tốn kém tiền bạc” - lá thư viết. Nhiều phụ huynh kiến nghị: “Nên xem xét, cân nhắc kỹ về mọi mặt và lựa chọn những người có đủ đức lẫn tài để giáo dục các VĐV thành tài”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận