26/08/2004 07:27 GMT+7

Thời gian cũng phải tiết kiệm

THÁI LỘC
THÁI LỘC

TT (Huế) - Trao đổi với chúng tôi tại nhà ở xã Thủy Xuân, ven TP Huế, Tú khiêm tốn nói rằng rất bất ngờ khi nghe mình đỗ thủ khoa.

Nói là vậy nhưng người bạn trẻ này vốn đã nổi về môn toán trong suốt ba năm học lớp chuyên toán tại Trường chuyên Quốc Học (Huế). Tú từng đoạt giải ba môn toán và hóa toàn tỉnh năm lớp 9; đoạt giải nhất cuộc thi máy tính bỏ túi toàn tỉnh năm lớp 11; năm lớp 12 giải nhất môn toán và nhất cuộc thi máy tính bỏ túi toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, giải khuyến khích toán quốc gia và được chọn vào đội tuyển toán quốc gia…

Là con thứ ba một nhà nghèo khó mà người mẹ bị bệnh tâm thần từ bảy năm nay, mọi việc đều dựa vào đồng lương 780.000 đồng/tháng của người bố, ông Tôn Thất Chí, một cán bộ chi cục bảo vệ thực vật. Không phụ lòng bố, Tú lao vào học, sắp xếp thời gian từng ngày, phân thời khóa biểu từng môn xen kẽ nhau, tận dụng chút thời gian kể cả thời gian... chơi bóng cùng bạn bè...

Khi chia tay, vẫn giọng khiêm tốn, Tú tâm sự: “Mình ước mơ trở thành giảng viên môn toán, mình đã chọn thi vào sư phạm toán. Rứa có cao quá không?”. Người cha chỉ biết nói: “Tui có thể chấp nhận... ở bụi để cho con học tới cùng, nếu nó còn sức học!”.

THÁI LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên