06/09/2006 03:45 GMT+7

Về lại vùng sâu

V.H.SA
V.H.SA

TT - Giữa trưa nắng gắt. Con đèo cao, khúc khuỷu, dích dắc, có đoạn sạt lở. Những chiến sĩ Mùa hè xanh Trường ĐH Kinh tế TP.HCM về lại mặt trận, bảo nhau: “Các em đang chờ, cố lên”. 14g, xe vừa tới cụm chính của Trường tiểu học Đăng Hà, cả đám học trò ùa ra vây lấy. Nỗi vui mừng lộ rõ trên từng khuôn mặt (ảnh).

Vh3lY5tt.jpgPhóng to
TT - Giữa trưa nắng gắt. Con đèo cao, khúc khuỷu, dích dắc, có đoạn sạt lở. Những chiến sĩ Mùa hè xanh Trường ĐH Kinh tế TP.HCM về lại mặt trận, bảo nhau: “Các em đang chờ, cố lên”. 14g, xe vừa tới cụm chính của Trường tiểu học Đăng Hà, cả đám học trò ùa ra vây lấy. Nỗi vui mừng lộ rõ trên từng khuôn mặt (ảnh).

Thầy Nguyễn Văn Võ nhìn những học trò tay mân mê từng cuốn sách nói: “Các em nghe nói có anh chị về trao sách nên đến trường từ sáng, ở lại chờ đến khi nào nhận được mới thôi”. Thầy Hà bảo thêm: “Trận lũ vừa rồi khiến khu Bản Mán, Suối Lớn, Bàu Tre như ốc đảo, biệt lập. Nhiều HS bị ướt hết tập sách. Bà con muốn ra ngoài phải đi bằng bè kết từ cây lồ ô, hiện còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Sách về thật đúng lúc”.

V.H.SA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên