19/08/2023 14:51 GMT+7

Vui nhộn với cuộc thi đua xe bò

Những con bò hằng ngày giúp người nông dân việc đồng áng, nay lên đường đua tại cuộc thi đua xe bò tại xã Ninh Hưng (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa), mang đến sự thích thú cho người dân và du khách.

Sôi động cuộc thi đua xe bò ở Ninh Hòa

Ở từng chặng đua xe bò, có những khu vực đặt các bó rơm, các đội đua phải nhanh chóng đưa rơm lên xe càng nhiều càng tốt - Ảnh: TRẦN HOÀI

Ở từng chặng đua xe bò, có những khu vực đặt các bó rơm, các đội đua phải nhanh chóng đưa rơm lên xe càng nhiều càng tốt - Ảnh: TRẦN HOÀI

Sáng 19-8, hàng trăm người dân và du khách kéo nhau về xã Ninh Hưng (thị xã Ninh Hòa) xem và cổ vũ cuộc thi đua xe bò lần đầu tiên được tổ chức tại đây.

Cuộc thi có sự tham gia của 6 đội đua, mỗi đội đua gồm chú bò kéo xe chở 2 nam, 1 nữ. Các đội đua xe bò tranh tài trên đường đua dài 1,1km băng qua đồng ruộng, đường thôn xóm, xung quanh khu vực thôn Tân Hưng.

Trên đường đua, ban tổ chức bố trí những địa điểm đặt các cuộn rơm lớn. Các đội đua phải dừng bò, nhanh chóng đưa đủ số lượng cuộn rơm lên xe theo quy định, sau đó mới tiếp tục lộ trình đua.

Cuộc đua năm nay, ban tổ chức còn tính điểm trang trí, nên có những con bò được... cài hoa để tăng thêm vẻ đẹp - Ảnh: TRẦN HOÀI

Cuộc đua năm nay, ban tổ chức còn tính điểm trang trí, nên có những con bò được... cài hoa để tăng thêm vẻ đẹp - Ảnh: TRẦN HOÀI

Hầu hết những chú bò tham gia cuộc thi này chưa bao giờ... chạy đua với nhau. Nhưng khi trở thành "đối thủ", chú nào cũng đều tỏ ra khí thế, sung sức.

Cuộc đua bắt đầu, một số bò kéo xe "quá khích", chạy lấn sang làn đua của đối thủ, thậm chí suýt lao vào nhà dân.

Tuy nhiên, suốt quá trình diễn ra cuộc thi, lực lượng bảo vệ đường đua vẫn chạy xe máy đi trước, điều khiển trật tự nên không xảy tai nạn.

Chung cuộc, chiến thắng thuộc về đội chủ nhà Tân Hưng với thành tích nhanh nhất, cùng với đó là số lượng rơm thu được nhiều nhất.

Ông Nguyễn Văn Lực, chủ bò chiến thắng tại cuộc thi, cho biết: "Con bò của tôi không huấn luyện gì nhiều, chỉ cho nó ăn nhiều và ngon một chút, chủ yếu là mình nuôi lâu nên nó biết nghe lời. Những đoạn đường khó nhưng lại dễ điều khiển, đặc biệt là lúc dừng để lấy rơm thì nó không "quậy phá" hay nôn nóng chạy với đối thủ đang dần đuổi kịp phía sau".

Ông Phạm Văn Lộc, một nông dân có bò đua, nói rằng cuộc đua tạo thêm sự vui vẻ, phấn khởi và đoàn kết cho người dân địa phương.

"Ai đến cổ vũ cuộc đua cũng thấy vui, cười đã đời. Có những trò chơi như thế này thì bà con nông dân mới quên đi mệt nhọc mà tiếp tục sản xuất tốt. Với lại, tụi tui cũng thấy thích khi làng quê của mình hấp dẫn, nhiều du khách lạ lẫm đến coi mấy con bò đua với nhau. Nếu được thì mỗi năm nên tổ chức vài ba bận đua xe bò như này, xã này tuyển chọn đội để thi với xã, phường khác trong toàn thị xã mới hấp dẫn hơn" - ông Lộc đề nghị.

Tại điểm đua, nhiều du khách cũng tỏ ra thích thú khi lần đầu chứng kiến đua xe bò. Có người còn cho rằng xem đua xe bò hấp dẫn, phấn khích hơn những cuộc đua thường thấy

Anh Trần Thanh Tân, du khách đến từ TP Nha Trang, cho hay: "Trước giờ toàn thấy đua ngựa, đua voi, chưa bao giờ tôi thấy đua xe bò cả. Mấy con bò nhìn to lớn mà lại nhanh nhẹn, sau lưng kéo theo mấy trăm kilôgam mà vẫn chạy tốt, đua cũng rất hăng. Nói chung là thấy thú vị".

Ông Võ Quang Bình - phó chủ tịch UBND xã Ninh Hưng - cho biết cuộc thi được tổ chức với mong muốn xây dựng tinh thần đoàn kết, nêu cao văn hóa cộng đồng tại địa phương.

"Tôi mong rằng qua cuộc thi lần này, du khách khắp nơi biết đến hội đua xe bò Ninh Hưng, từ đó có thể mở rộng quy mô giải hoặc nhân rộng hội đua xe bò ra nhiều nơi" - ông Bình nói

Để đảm bảo an toàn, mỗi lượt đua chỉ cho phép hai đội tham gia - Ảnh: TRẦN HOÀI

Để đảm bảo an toàn, mỗi lượt đua chỉ cho phép hai đội tham gia - Ảnh: TRẦN HOÀI

Nhiều con bò vì đua quá "nhiệt tình" nên chạy lệch đường đua, các thành viên của đội phải cố kéo bò quay trở lại - Ảnh: TRẦN HOÀI

Nhiều con bò vì đua quá "nhiệt tình" nên chạy lệch đường đua, các thành viên của đội phải cố kéo bò quay trở lại - Ảnh: TRẦN HOÀI

Các đội đua đeo bám nhau qua từng chặng đua, các cổ động viên cũng... đua nhau chạy xe máy cổ vũ cho đội xe bò của thôn mình - Ảnh: TRẦN HOÀI

Các đội đua đeo bám nhau qua từng chặng đua, các cổ động viên cũng... đua nhau chạy xe máy cổ vũ cho đội xe bò của thôn mình - Ảnh: TRẦN HOÀI

Đội đua chở được càng nhiều bó rơm sẽ được cộng thêm điểm tổng kết - Ảnh: TRẦN HOÀI

Đội đua chở được càng nhiều bó rơm sẽ được cộng thêm điểm tổng kết - Ảnh: TRẦN HOÀI

Một đội đua xe bò về đích - Ảnh: TRẦN HOÀI

Một đội đua xe bò về đích - Ảnh: TRẦN HOÀI

Cuộc đua xe bò thu hút sự quan tâm của hàng trăm người dân và du khách - Ảnh: TRẦN HOÀI

Cuộc đua xe bò thu hút sự quan tâm của hàng trăm người dân và du khách - Ảnh: TRẦN HOÀI

"Cười bò" với hội đua ngựa mỗi năm chỉ một lần tổ chức vào dịp Tết

'Cười bò' với hội đua ngựa mỗi năm chỉ một lần tổ chức vào dịp Tết

Hội đua ngựa Gò Thì Thùng ở tỉnh Phú Yên mỗi năm chỉ tổ chức một lần vào dịp Tết với "kỵ mã" là ngựa thồ và "kỵ sĩ" là các nông dân chủ ngựa. Tính nghiệp dư của "kỵ mã" và "kỵ sĩ" khiến hàng ngàn khán giả cười lăn cười bò.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên