06/03/2014 14:37 GMT+7

Xé lòng đám tang 3 nạn nhân bị cổng TTVH đè chết

CẢNH PHÚC
CẢNH PHÚC

TTO - Sáng 6-3, không khí tang thương bao trùm những ngôi nhà của 3 nạn nhân tử vong trong vụ sập cổng Trung tâm văn hóa (TTVH) huyện Yên Thành (Nghệ An)

Sập cổng trung tâm văn hóa huyện, 3 người tử vongVụ sập cổng TTVH huyện Trụ cột cổng không có cốt thép?

oRIcUJ1c.jpgPhóng to
Vụ tai nạn thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của 3 người trong một dòng họ - Ảnh: Cảnh Phúc

Con đường dẫn về xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu (Nghệ An) - phủ cờ tang trắng đau thương.

Từ sáng sớm, rất đông hàng xóm, bạn bè đến thắp hương chia buồn cùng gia đình 3 nạn nhân tử vong trong sập cổng Trung tâm văn hóa huyện Yên Thành vào chiều ngày 5-3.

Người thân của các nạn nhân cũng đang tất bật chuẩn bị làm lễ nhập quan và đưa tang. Tai họa bất ngờ ập xuống hai gia đình có 3 người trong một dòng họ khiến ai cũng đau đớn, bàng hoàng.

Ngồi thất thần trước bàn thờ con cháu, ông Đinh Tiến Dũng (54 tuổi, bố nạn nhân Đinh Quang Năng và Đinh Diệu Đức) vẫn chưa quên được giây phút chứng kiến cảnh đưa thi thể 3 người con, cháu mình ra khỏi chiếc cabin bẹp dúm.

“Khoảng 11g30 trưa 5-3, khi vừa ăn cơm trưa xong tôi nghe thằng Năng nói đưa xe cẩu để chở bàn ghế cưới thuê lên trung tâm văn hóa huyện Yên Thành. Đến khoảng hơn 14g chiều, tôi đang làm vườn thì nghe mấy người gọi điện về bảo chiếc xe tải của thằng Năng gặp tai nạn…”, ông Dũng nhớ lại.

Dứt cuộc điện thoại ngắn ngủi, ông Dũng tất tả đánh xe máy gần 10km lên hiện trường. Vừa tới nơi, ông như rụng rời cả chân tay khi thấy một cảnh tượng đổ nát. Hàng trăm người dân đứng vây kín hiện trường. Dưới tấm bê tông nặng hàng tấn, phần đầu cabin chiếc cabin biến dạng hoàn toàn.

“Con tôi đâu, cháu tôi đâu, chúng không sao chứ?...”, ông Dũng hỏi và chỉ hy vọng con cháu mình kịp thoát thân khi chiếc cẩu húc đổ tấm bê tông. Nghe lực lượng cứu hộ thông báo, trên xe có 3 người không còn ai sống sót, ông Dũng ngất lịm.

Do thi thể 3 nạn nhân bị mắc kẹt bên trong cabin dưới khối lượng bê tông lớn nên lực lượng cứu hộ phải rất vất vả mới đưa được các nạn nhân ra ngoài.

“Nhìn người ta đưa con, cháu tôi từ cabin ra mà tôi như đau từng khúc ruột. Có lẽ, số phận run rủi thế nào lại đày đọa con cháu tôi chết thảm đến như vậy…”, ông Dũng rơm rớm nước mắt.

Ông Dũng cũng không ngờ rằng, chỉ trong phút chốc vụ tai nạn thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của con trai ông: Đinh Quang Năng (28 tuổi), cháu nội Đinh Diệu Đức (4 tuổi) và cháu họ Đinh Quang Việt (23 tuổi).

Anh Năng là con thứ 3 trong gia đình có 10 người con của ông Dũng. Sau khi tốt nghiệp THPT, do không có việc làm nên anh ở nhà phụ giúp bố buôn bán cây cảnh. Năm 2010, anh kết duyên với chị Lê Thị Thảo (24 tuổi, dân tộc Thái, huyện Quế Phong). Nghề chính của anh Năng là làm nông.

Mới đây, anh vay mượn bạn bè, ngân hàng gần 400 triệu sắm chiếc xe cẩu này để đào, cẩu cây lên xuống với ước mong thoát nghèo. Thi thoảng, có người thuê chở bàn ghế phục vụ đám cưới anh lại đánh xe đi.

Nào ngờ, chỉ vì một phút bất cẩn quên hạ cần cẩu khi đi qua cổng trung tâm văn hóa huyện Yên Thành đã đẩy gia đình anh vào cảnh tang thương.

Ôm đứa con thơ dại vừa mới tròn 3 tháng tuổi bên quan tài chồng và con, chị Thảo khóc ngất: “Anh ơi, con ơi, sao anh và con lại bỏ hai mẹ con em mà đi đột ngột rứa. Mới hôm qua, anh còn nói với em là chở chuyến hàng cho người ta để có thêm tiền trả nợ mà anh…”.

Cách nhà cha con anh Năng không xa, gia đình nạn nhân Đinh Quang Việt (23 tuổi) cũng đang chuẩn bị đưa tang ra nghĩa trang. Học hết phổ thông, Việt xin anh Năng (anh con bác) phụ giúp chở bàn ghế, cây cảnh.

Lúc xảy ra tai nạn, anh Việt ngồi ở ghế trái cũng không kịp nhảy thoát thân. Ông Đinh Quang Trung (51 tuổi, bố anh Việt) xót xa: “Lúc lên đến hiện trường, tôi còn không nhận ra con mình vì bị khối bê tông lớn đè nát người. Giá như thằng Năng không bất cẩn, đóng cần cẩu xuống thì có lẽ đã không có tai họa. Dòng họ Đinh chúng tôi chưa bao giờ đau đớn đến thế này khi phải làm một lúc 3 đám tang…”.

Chiều 6-3, dòng người đưa tiễn 3 nạn nhân tử vong trong vụ sập cổng Trung tâm văn hóa huyện Yên Thành về nơi an nghỉ cuối cùng kéo dài hàng cây số. Mắt ai cũng ngấn lệ, xót xa cho cuộc đời vắn số và cái chết thảm thương của 3 người.

Trước đó, khoảng 14g chiều 5-3, anh Đinh Quang Năng (28 tuổi, ngụ xóm 8, xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu) điều khiển xe cẩu chở bàn ghế phục vụ đám cưới ở Trung tâm văn hóa huyện Yên Thành.

Khi chiếc xe quay trở ra thì bất ngờ cần cẩu húc vào tấm bê tông (vắt ngang trên hai trụ cổng) chuồi theo cần cẩu đập xuống cabin khiến anh Năng, con trai Đinh Diệu Đức (4 tuổi), anh Đinh Quang Việt (23 tuổi, em con chú ruột) tử vong tại chỗ.

Theo Đại tá Lê Xuân Điệp - Trưởng công an huyện Yên Thành, nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định là do lái xe bất cẩn không hạ cẩu khi đi qua cổng làm đổ cột.

Ông Nguyễn Hồng Kỳ - Giám đốc Sở GTVT Nghệ An cho biết, sáng 6-3, đại diện Ban ATGT tỉnh Nghệ An đã tới thăm hỏi, động viên, hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 2 triệu đồng.

cUx5M1wJ.jpgPhóng to
Chị Lê Thị Thảo (vợ anh Năng, cháu Đức) đau buồn trước vụ tai nạn đau lòng - Ảnh: Cảnh Phúc
NU3JmALB.jpgPhóng to
Ông Đinh Tiến Dũng (54 tuổi, bố anh Năng) chưa hết bàng hoàng sau sự việc - Ảnh: Cảnh Phúc
CẢNH PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên