27/04/2024 20:28 GMT+7

Xem tranh để thấy trẻ thơ dạy ta mọi thứ đều giản đơn, đẹp đẽ

Hơn 200 bức vẽ đầy màu sắc trong trẻo, hồn nhiên của các em nhỏ và cô giáo, họa sĩ Lê Như Nguyện đang được trưng bày tại triển lãm Artlight Kid ở cơ sở 2 của Hội Mỹ thuật TP.HCM.

Triển lãm trưng bày tại cơ sở 2 Hội Mỹ thuật TP.HCM (số 1 Einstein, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức) - Ảnh: H.VY

Triển lãm trưng bày tại cơ sở 2 Hội Mỹ thuật TP.HCM (số 1 Einstein, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức) - Ảnh: H.VY

Diễn ra từ nay đến 7-5, đây là triển lãm đầu tiên đánh dấu 8 năm hành trình cùng lan tỏa tình yêu hội họa của cô và trò tại Artlight studio mỹ thuật thiếu nhi, thu hút đông đảo phụ huynh và các em nhỏ hào hứng tham gia.

Artlight Kid ươm mầm đam mê cho những 'họa sĩ nhí'

Triển lãm của Artlight Kid mang đến một không gian hội họa đầy tươi vui, rực rỡ và sáng tạo qua góc nhìn tuổi thơ trong sáng cùng trí tưởng tượng độc đáo của các em nhỏ, những "họa sĩ nhí" từ tuổi mẫu giáo đến hết cấp hai.

Có bé đã học vẽ cùng cô Nguyện suốt 8 năm, có em mới học vài tháng, có gia đình mấy anh chị em tung tăng cùng nhau đi học, đi vẽ, và háo hức khoe với bố mẹ "tác phẩm đầu đời" được triển lãm của chính mình.

Các em đã rộn ràng chuẩn bị từ một tháng trước. Ngày nào đi học về cũng mê mẩn vẽ, chăm chút thật tốt cho bức tranh của mình. Nhiều bức vẽ khiến thầy cô và phụ huynh phải bất ngờ vì sự tỉ mỉ, chỉn chu. Một số bức thể hiện được tiềm năng hội họa đáng chú ý.

"Về sáng tạo, mỗi độ tuổi các em sẽ thể hiện khác nhau. Có những bức vẽ như họa sĩ chuyên nghiệp, ngoài sáng tạo, các em thể hiện cả kỹ năng và nghiên cứu trong quá trình thực hiện.

Các bé mầm non lại có thế mạnh về màu sắc, tạo nên những bức vẽ rực rỡ, sống động, không theo quy tắc gì nhưng rất chân thực với chính các con" - họa sĩ Lê Như Nguyện tự hào.

Những bức tranh đầy màu sắc qua góc nhìn tuổi thơ của các bé

Những bức tranh đầy màu sắc qua góc nhìn tuổi thơ của các bé

Triển lãm cũng là dịp để các thầy cô, họa sĩ đi trước tạo cơ hội cho các em được cảm nhận sâu sắc hơn về đam mê của mình.

Không chỉ để vui và thỏa sức sáng tạo mỗi ngày ở lớp, mà còn nhìn thấy mình có thể làm được gì với những bức tranh đã vẽ, với niềm yêu thích nghệ thuật này.

Đặc biệt hơn, cô và trò sẽ cùng bán tranh từ triển lãm để gây quỹ ủng hộ những bạn nhỏ khó khăn và các bệnh nhi, vừa tạo động lực cho các em, vừa gieo mầm yêu thương, chia sẻ.

Hai em nhỏ yêu vẽ cùng dắt tay nhau chăm chú xem tranh của các bạn mình - Ảnh: H.VY

Hai em nhỏ yêu vẽ cùng dắt tay nhau chăm chú xem tranh của các bạn mình - Ảnh: H.VY

"Triển lãm là công sức của cô Nguyện và các thầy cô tốt nghiệp từ Đại học Mỹ thuật suốt thời gian qua.

Hy vọng tâm huyết cùng hướng đi hỗ trợ các em được sinh hoạt, phát triển niềm yêu thích vẽ sẽ tạo nên những mầm non hội họa nối bước các họa sĩ chuyên nghiệp chúng tôi trong tương lai" - họa sĩ Lê Xuân Chiểu, phó chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM, bày tỏ.

Tranh của các em được các thầy cô và Hội Mỹ thuật TP.HCM hỗ trợ bài trí chuyên nghiệp, chỉn chu

Tranh của các em được các thầy cô và Hội Mỹ thuật TP.HCM hỗ trợ bài trí chuyên nghiệp, chỉn chu

Trẻ thơ dạy ta mọi thứ đều giản đơn, đẹp đẽ

Ban đầu, họa sĩ Lê Như Nguyện không nghĩ mình sẽ gắn bó với việc dạy vẽ cho các em nhỏ. Là con gái nhà thơ Phạm Tường Bá, Nguyện được gia đình ủng hộ niềm yêu thích vẽ từ bé.

Tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật TP.HCM năm 2015, Nguyện từng đi làm nhiều công việc khác nhau trước khi trở lại với hội họa và có triển lãm cá nhân "Nguyện" vào tháng 6-2023.

Nguyện cũng tham gia nhiều triển lãm nhóm, triển lãm báo cáo trại sáng tác, triển lãm khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, là hội viên Hội Mỹ thuật TP.HCM từ năm 2022. Ngoài sơn dầu và acrylic, Lê Như Nguyện còn vẽ sơn mài, làm gốm và dạy mỹ thuật.

Nếu vẽ cho Nguyện tìm về an yên, thì dạy vẽ là lúc cô học hỏi và nạp thêm năng lượng tích cực từ học trò. Các em dạy Nguyện nhìn mọi thứ giản đơn, lạc quan và đầy tươi tắn bằng chính tâm hồn trong sáng của mình.

Dạy cho trẻ vừa dễ lại vừa khó. Nguyện chọn dạy bằng sự vui vẻ, sáng tạo và yêu thương.

Thầy cô không bao giờ cầm tay hay vẽ thay mà chỉ là người truyền cảm hứng, gợi mở và hướng dẫn để các em tự do thể hiện mọi suy nghĩ, tình cảm của mình.

"Mình biết Nguyện đã 10 năm từ khi mới ra trường. Nguyện là một họa sĩ nhỏ bé nhưng có nguồn năng lượng và sức sáng tạo rất lớn, yêu trẻ và giỏi truyền cảm hứng cho các em nhỏ.

Hai con của mình đều học cô. Mình rất vui được xem những sáng tác đặc sắc từ nhiều học trò của cô nhân dịp này" - đưa cả gia đình cùng đến xem tranh, phụ huynh Lê Thị Mộng Thùy Trinh, hiệu trưởng Trường Lê Văn Bá, tâm đắc.

Những miền cảm xúc 224 by Trần Thanh ThảoNhững miền cảm xúc 224 by Trần Thanh Thảo

Hơn 100 tác phẩm ảnh màu và trắng đen tuyển chọn về những miền cảm xúc ở Mông Cổ, Kyrgyzstan và Pakistan vừa được ra mắt tại triển lãm nhiếp ảnh cá nhân '224 by Trần Thanh Thảo' tại TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên