24/01/2024 18:42 GMT+7

Xót lòng thấy xe tăng, máy bay hoen gỉ giữa trời Huế

16 hiện vật là xe tăng, pháo, máy bay từng tham chiến trong chiến tranh Việt Nam đang xuống cấp trơ trọi giữa trời nắng mưa ở Huế.

Toàn cảnh "nghĩa địa" máy bay quân sự, xe tăng... chỏng chơ giữa trời Huế - Ảnh: NHẬT LINH

Toàn cảnh "nghĩa địa" máy bay quân sự, xe tăng... chỏng chơ giữa trời Huế - Ảnh: NHẬT LINH

Nhìn từ trên cao, những hiện vật này không khác hình ảnh một "nghĩa địa" máy bay, vũ khí.

"Nghĩa địa" vũ khí này thực chất là khu trưng bày hiện vật của Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế, đường Điện Biên Phủ, TP Huế.

Nơi đây đang trưng bày những loại vũ khí, máy bay, các loại xe quân sự từng tham chiến tại chiến trường Việt Nam như máy bay MIG-21, trực thăng UH-1, máy bay ném bom A-37, pháo cao xạ "vua chiến trường" M107…

Tiêm kích huyền thoại MIG-21 của Quân đội nhân dân Việt Nam đã phủ lớp rêu phong sau thời gian dài phơi mưa nắng - Ảnh: NHẬT LINH

Tiêm kích huyền thoại MIG-21 của Quân đội nhân dân Việt Nam đã phủ lớp rêu phong sau thời gian dài phơi mưa nắng - Ảnh: NHẬT LINH

Những loại khí tài này trước đây được trưng bày ở khoảng sân của di tích Quốc Tử Giám bên trong Kinh thành Huế. Năm 2020 bằng nhiều nỗ lực, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đã di dời toàn bộ số hiện vật nói trên từ Quốc Tử Giám đến khu đất hiện nay nhằm trả lại không gian cho di tích.

Tuy nhiên cũng từ đó đến nay, số hiện vật kể trên gần như ít được quan tâm, bỏ hoang hóa giữa trời mặc nắng mưa.

Đến với khu "nghĩa địa" vũ khí, du khách có thể tự ý ra vào bên trong mà không cần phải mua vé. Do tình trạng quản lý chưa tốt nên nhiều hiện vật bị vẽ bậy, bôi bẩn. Bên trong buồng lái của máy bay trực thăng UH-1 đầy ắp rác thải.

Nhiều loại xe tăng, pháo cao xạ lâu ngày không được bảo dưỡng nên bên trong phần khung thép hoen gỉ, xuống cấp trầm trọng.

Ông Nguyễn Đức Lộc - giám đốc Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế - cho biết hiện nay có 16 hiện vật là máy bay, phương tiện chiến đấu quân sự đang được trưng bày ở khu đất nói trên.

Pháo tự hành M107 từng được quân đội Mỹ đặt cho biệt danh là "vua chiến trường" nằm tại khu vực trưng bày của Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế - Ảnh: NHẬT LINH

Pháo tự hành M107 từng được quân đội Mỹ đặt cho biệt danh là "vua chiến trường" nằm tại khu vực trưng bày của Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế - Ảnh: NHẬT LINH

Theo ông Lộc, trước đây khu vực này có hiện tượng du khách khi đến tham quan đã vẽ bậy, leo trèo lên hiện vật. Sau đó bảo tàng đã cắt cử lực lượng bảo vệ và có một phó giám đốc thường trực làm việc ở đây nên tình hình này không còn.

Về số hiện vật, ông Lộc cho biết do kinh phí bảo trì, bảo quản hiện vật hàng năm lấy từ ngân sách khá ít nên bảo tàng đành chấp nhận để máy bay, xe tăng "phơi sương phơi nắng".

Gần đây nhất, Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế đã bảo quản khẩu pháo "vua chiến trường" M107 và đạt kết quả khá tốt.

"Trong năm 2024, chúng tôi đang trình UBND tỉnh phương án bảo quản toàn bộ số máy bay, xe tăng nói trên với kinh phí khoảng 1 tỉ đồng", ông Lộc nói.

Cũng theo ông Lộc, sau khi bảo quản hiện vật, bảo tàng cũng không có ý định thu phí tham quan đối với du khách vì "mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu".

Một số hình ảnh tại "nghĩa địa" máy bay, xe tăng giữa lòng TP Huế:

Hai quả đạn pháo nằm chỏng chơ giữa sân - Ảnh: NHẬT LINH

Hai quả đạn pháo nằm chỏng chơ giữa sân - Ảnh: NHẬT LINH

Pháo phòng không tự hành M42 Duster từng được các chuyên gia quân sự cho là "một trong những vũ khí vô dụng" trên chiến trường Việt Nam - Ảnh: NHẬT LINH

Pháo phòng không tự hành M42 Duster từng được các chuyên gia quân sự cho là "một trong những vũ khí vô dụng" trên chiến trường Việt Nam - Ảnh: NHẬT LINH

Bên trong một chiếc xe lội nước hoen gỉ, xuống cấp chỉ còn khung sắt ở khu vực trưng bày - Ảnh: NHẬT LINH

Bên trong một chiếc xe lội nước hoen gỉ, xuống cấp chỉ còn khung sắt ở khu vực trưng bày - Ảnh: NHẬT LINH

Rác thải bên trong buồng lái của chiếc trực thăng UH-1 - Ảnh: NHẬT LINH

Rác thải bên trong buồng lái của chiếc trực thăng UH-1 - Ảnh: NHẬT LINH

Máy bay ném bom A-37 của quân đội Mỹ. Sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, chiếc máy bay này từng được phi công huyền thoại của Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Thành Trung cầm lái - Ảnh: NHẬT LINH

Máy bay ném bom A-37 của quân đội Mỹ. Sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, chiếc máy bay này từng được phi công huyền thoại của Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Thành Trung cầm lái - Ảnh: NHẬT LINH

Những nét vẽ bậy trên thân máy bay AD-6 từng tham chiến tại chiến trường Việt Nam - Ảnh: NHẬT LINH

Những nét vẽ bậy trên thân máy bay AD-6 từng tham chiến tại chiến trường Việt Nam - Ảnh: NHẬT LINH

Trong năm 2024, toàn bộ hiện vật trưng bày tại đây dự kiến sẽ được bảo quản lại toàn bộ với kinh phí khoảng 1 tỉ đồng - Ảnh: NHẬT LINH

Trong năm 2024, toàn bộ hiện vật trưng bày tại đây dự kiến sẽ được bảo quản lại toàn bộ với kinh phí khoảng 1 tỉ đồng - Ảnh: NHẬT LINH

Quân đội đến sửa nhà dân bị hư sau vụ rơi máy bay Su-22Quân đội đến sửa nhà dân bị hư sau vụ rơi máy bay Su-22

Ngày 12-1, Sư đoàn không quân 372 đã cử nhiều cán bộ, chiến sĩ đến sửa nhà cho người dân tại nơi máy bay Su-22 bị rơi ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên