14/04/2024 10:48 GMT+7

Ba đời ươm mầm xanh, giữ rừng ngập mặn

Trên tường căn nhà do ban quản lý rừng xây treo đầy giấy khen, bằng khen thành tích phục hồi và bảo vệ rừng ngập mặn của ba đời một gia đình giữ rừng.

Hàng chục ngàn héc ta rừng đước đã mọc lên từ vùng đất hoang hóa, những căn nhà của người giữ rừng được rừng xanh bao bọc

Hàng chục ngàn héc ta rừng đước đã mọc lên từ vùng đất hoang hóa, những căn nhà của người giữ rừng được rừng xanh bao bọc

Sau hơn 30 phút trên chiếc xuồng vỏ composite từ khu vực của ban quản lý rừng bên cầu Dần Xây (huyện Cần Giờ, TP.HCM) vượt qua nhiều đoạn sông Lòng Tàu, sông Dừa, sông Đồng Tranh, băng qua những cánh rừng xanh trải dài chắn ngang đường chân trời là căn nhà nhỏ của gia đình anh Trần Minh Tùng.

Anh Trần Minh Tùng, đội trưởng phân khu 3, người giữ rừng có thâm niên trồng rừng từ khi 10 tuổi, hành trình lớn lên là đường "ôm" chiếc xuồng lướt sóng đi canh giữ rừng ngập mặn. Ngày nào như ngày nấy.

Tùng kể: "Năm 1978, mẹ tôi là Đinh Thị Hồng đã đăng ký tham gia trồng rừng cho cả bốn lao động trong gia đình. Tôi khi đó còn là đứa con nít cũng lẹt đẹt theo chân người lớn lội bùn đi cắm mầm xanh".

Anh Trần Minh Tùng, đội trưởng phân khu 3 tuần tra canh giữ rừng phòng hộ

Anh Trần Minh Tùng, đội trưởng phân khu 3 tuần tra canh giữ rừng phòng hộ

Chị Nguyễn Thị Lắng, vợ anh Tùng, tiếp lời: "Là dân địa phương, tui cũng đi trồng rừng từ hồi mới lớn. Ghe thuyền chở nước, lương thực vô bãi, cắm lều tập thể, sáng đi mần, tối về đốt lửa nấu ăn, ca hát. Gặp nhau nên duyên trong một đêm ca hò trên bãi đước".

Nay anh và con trai vẫn trồng rừng, giữ rừng, chị ở nhà ươm mầm và nuôi ốc kiếm thêm thu nhập. "Con trai út cũng đã tách hộ để nhận khoán rừng độc lập. Ba đời trồng rừng là vậy đó" - anh Tùng hồ hởi kể.

Từ bàn tay của những thanh niên xung phong như Tùng, hàng chục ngàn héc ta đước, mắm, vẹt, bần đã mọc lên từ vùng đất hoang hóa, biến Cần Giờ thành lá phổi xanh của TP.HCM, khu dự trữ sinh quyển thế giới...

Những bàn tay thanh niên xung phong (thế hệ đầu tiên) ươm mầm xanh cho rừng ngập mặn Cần Giờ - Ảnh tư liệu

Những bàn tay thanh niên xung phong (thế hệ đầu tiên) ươm mầm xanh cho rừng ngập mặn Cần Giờ - Ảnh tư liệu

Anh Trần Minh Tùng, đội trưởng phân khu 3, tuần tra canh giữ rừng phòng hộ

Anh Trần Minh Tùng, đội trưởng phân khu 3, tuần tra canh giữ rừng phòng hộ

Anh Tùng khoe những tấm giấy khen, bằng khen được trao tặng cả ba đời ươm mầm xanh, canh giữ rừng từ những ngày đầu 1978

Anh Tùng khoe những tấm giấy khen, bằng khen được trao tặng cả ba đời ươm mầm xanh, canh giữ rừng từ những ngày đầu 1978

Vợ chồng anh Tùng và con trai út (thế hệ thứ ba) vừa được tách hộ nhận khoán rừng độc lập

Vợ chồng anh Tùng và con trai út (thế hệ thứ ba) vừa được tách hộ nhận khoán rừng độc lập

Chị Nguyễn Thị Lắng, vợ anh Tùng, nuôi ốc len cải thiện đời sống còn khó khăn ở rừng

Chị Nguyễn Thị Lắng, vợ anh Tùng, nuôi ốc len cải thiện đời sống còn khó khăn ở rừng

Chị Nguyễn Thị Lắng gieo hạt mầm kiếm thêm thu nhập

Chị Nguyễn Thị Lắng gieo hạt mầm kiếm thêm thu nhập

Mầm đước nay đã trở thành biểu tượng của Cần Giờ, thay cho hoa ở những buổi hội họp

Mầm đước nay đã trở thành biểu tượng của Cần Giờ, thay cho hoa ở những buổi hội họp

Dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ: Phải bảo tồn nguyên vẹn rừng ngập mặnDự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ: Phải bảo tồn nguyên vẹn rừng ngập mặn

TTO - Ông Nguyễn Xuân Hải - vụ trưởng Vụ Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, dự án chỉ sử dụng phần bãi và biển, cách xa các tuyến đường thủy hiện tại và dài hạn, không ảnh hưởng đến phần đất liền, các di tích khảo cổ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên