Tag: Đền Vàng

Người đàn ông bị đánh chết tại đền thờ thiêng ở Ấn Độ

TTO - Một người đàn ông Ấn Độ đã bị đánh chết vì xông vào bên trong Đền Vàng - ngôi đền linh thiêng nhất của người theo đạo Sikh - và có hành động báng bổ.

Xe tải dưới 1,5 tấn không còn là 'xe con'

TTO - Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT được bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành, có hiệu lực từ ngày 1-7-2020, xe tải dưới 1,5 tấn sẽ không được xem là xe con như quy định hiện hành.

Nỗi buồn của 'Vàng'

Mình cảm thấy thật vô dụng

Phạt nặng để giảm tai nạn giao thông

TTO - "Phạt nặng để giảm tai nạn giao thông" - Thượng tá Đỗ Thanh Bình, phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an, nhận định như vậy về nghị định 46.

Phạt vượt đèn vàng: ý kiến bức xúc áp đảo đồng tình

TTO - Chỉ sau một ngày, hơn 400 ý kiến bạn đọc đã gửi về sau khi đọc bài viết “Đèn vàng sinh ra để làm gì?” bàn về nghị định 46 của Chính phủ xử phạt người chạy xe vượt đèn vàng.

Lịch sử đèn giao thông

TTO - Cô giáo: Hôm nay lớp chúng ta sẽ học về đèn tín hiệu giao thông. Theo quy định của luật giao thông nước ta cũng như của cả thế giới, đó là khi đi đến ngã tư, các em thấy đèn tín hiệu bật màu đỏ phải dừng lại.

Đèn vàng sinh ra để làm gì?

TTO - Từ ngày mai 1-8, theo nghị định 46 của Chính phủ, người chạy xe vượt đèn vàng hay đèn đỏ sẽ bị phạt tiền như nhau: với xe hơi lên tới 2 triệu đồng và xe máy là 400.000 đồng.

Thi Cặp đôi hoàn hảo: Khi nhãn hiệu to hơn danh hiệu

TT - Chẳng phải đến đêm thi Cặp đôi hoàn hảo tối 31-3, MC mới liên tục nhắc khán giả rằng cặp đôi ấn tượng nhất sẽ nhận được giải thưởng từ nhà tài trợ là hai gói mì bằng vàng trị giá 100 triệu đồng.

Hội thảo bằng văn sao chép

TT - Hẳn nhà cách mạng Châu Văn Liêm sẽ buồn lắm nếu biết vào năm 110 tuổi, hậu thế bày tỏ suy nghĩ và tình cảm với ông bằng một hội thảo mà rất nhiều tham luận là sản phẩm sao chép, cóp nhặt từ trên mạng Internet khiến các thông tin về nhân thân, sự nghiệp “loạn xị cả lên”.

"Lý sự cùn" về tác quyền

TT - Ðèn không hắt bóng - tiểu thuyết nổi tiếng do dịch giả nổi tiếng Cao Xuân Hạo chuyển ngữ - đã bị "vi phạm bản quyền xuất bản" và hiện vẫn "ung dung" lưu hành trên thị trường.