24/12/2023 20:49 GMT+7

Giáng sinh rét ngọt, người người 'nối đuôi nhau' đến Nhà thờ lớn

Trong không khí rét lạnh, hàng ngàn người dân, du khách vẫn đổ về khu vực Nhà thờ lớn Hà Nội từ sớm để đón Giáng sinh.

Hàng ngàn người dân bất chấp giá rét đổ về Nhà thờ lớn Hà Nội tận hưởng không khí Giáng sinh - Ảnh: HÀ QUÂN

Hàng ngàn người dân bất chấp giá rét đổ về Nhà thờ lớn Hà Nội tận hưởng không khí Giáng sinh - Ảnh: HÀ QUÂN

Từ 17h30 chiều 24-12, Nhà thờ lớn Hà Nội đã rung nhiều hồi chuông đón mừng lễ hội Giáng sinh tới rất gần. Tiếng còi xe vãn bớt do lực lượng chức năng điều tiết phương tiện ra khỏi khu vực sảnh trước nhà thờ chính tòa.

Tại các quán cà phê xung quanh nhà thờ, các bạn trẻ đã có mặt để "xí" chỗ từ 18h chiều. Những chỗ ngồi ở ban công tầng 2 các quán cà phê, trà chanh, quán ăn đông nghịt người.

Các quán trà chanh, cà phê quanh khu vực Nhà thờ lớn Hà Nội đông nghịt người. Muốn có chỗ ngồi, nhiều bạn trẻ phải đặt chỗ từ trước - Ảnh: HÀ QUÂN

Các quán trà chanh, cà phê quanh khu vực Nhà thờ lớn Hà Nội đông nghịt người. Muốn có chỗ ngồi, nhiều bạn trẻ phải đặt chỗ từ trước - Ảnh: HÀ QUÂN

Do nhiệt độ xuống thấp, chỉ khoảng 14 - 15 độ C, nhiều bạn trẻ, du khách nước ngoài phải khoác áo ấm, quấn khăn, đội mũ. May mắn, trời chỉ rét chứ không mưa và gió. 

Tương tự như mọi năm, một cây thông khổng lồ đã được dựng lên trước nhà thờ từ sớm. Thân cây được trang trí nhiều dải đèn LED lấp lánh, hoa tuyết, dây kim tuyến…

Nhiều gia đình chuẩn bị đầy đủ quần áo ấm để đưa trẻ nhỏ vui Giáng sinh trong tiết trời se lạnh của Hà Nội - Ảnh: HÀ QUÂN

Nhiều gia đình chuẩn bị đầy đủ quần áo ấm để đưa trẻ nhỏ vui Giáng sinh trong tiết trời se lạnh của Hà Nội - Ảnh: HÀ QUÂN

Gia đình chị Gi-a - du khách đến từ Durban, Nam Phi - cho biết đây là lễ hội Giáng sinh độc đáo nhất mà cả nhà từng được chứng kiến. "Tôi cảm thấy rung động trước không khí ở đây. Mùa đông ở đây rất lạnh nhưng hôm nay khá ấm áp, khác hoàn toàn với không khí ở Nam Phi. Nam Phi rất nóng và chúng tôi thường ở nhà ăn bánh, uống trà, nói chuyện thay vì ra ngoài dạo phố như tại Việt Nam. Tôi cảm thấy sự tự do, phóng khoáng trong cuộc sống tại đây", chị Gi-a nói.

Gia đình chị Gi-a - du khách đến từ Durban, Nam Phi - cho biết đây là lễ hội Giáng sinh độc đáo nhất mà cả nhà từng được chứng kiến. "Tôi cảm thấy rung động trước không khí ở đây. Mùa đông ở đây rất lạnh nhưng hôm nay khá ấm áp, khác hoàn toàn với không khí ở Nam Phi. Nam Phi rất nóng và chúng tôi thường ở nhà ăn bánh, uống trà, nói chuyện thay vì ra ngoài dạo phố như tại Việt Nam. Tôi cảm thấy sự tự do, phóng khoáng trong cuộc sống tại đây", chị Gi-a nói.

Người dân, du khách muốn tận hưởng không khí Giáng sinh tại khu vực Nhà thờ lớn cần gửi xe từ xa và đi bộ tới trước sảnh nhà thờ chính tòa do khu vực giao cắt Hàng Trống và nhà thờ đã được lực lượng chức năng chặn xe máy.

Đến 20h cùng ngày, các ngả đường hướng về Nhà thờ lớn Hà Nội đã được lực lượng công an chốt chặn nên giao thông trở nên đông đúc hơn.

Những địa điểm được trang trí vật phẩm Noel như phố Hàng Mã, hồ Gươm... cũng nhộn nhịp người đến check-in từ chiều cùng ngày.

Nhà Đỗ Mạnh Cường diện trang phục đồng điệu, đáng yêu trong loạt ảnh mừng Giáng sinhNhà Đỗ Mạnh Cường diện trang phục đồng điệu, đáng yêu trong loạt ảnh mừng Giáng sinh

Trong loạt ảnh mừng Giáng sinh và năm mới, gia đình của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường diện trang phục với màu be, nâu, trắng, xám làm chủ đạo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên