09/04/2024 16:31 GMT+7

Một gia đình ở TP.HCM hơn 100 lần hiến máu cứu người

Ông Trần Quang Thuận - 57 tuổi, quận Bình Thạnh, TP.HCM - tự hào khi gia đình ông đã hơn 100 lần hiến máu cứu người từ năm 1998 đến nay.

Chị Lê Thị Huyền Trang (34 tuổi, quận Bình Thạnh) đã 7 lần hiến máu tình nguyện và tích cực vận động bạn bè cùng nhau tham gia hoạt động ý nghĩa này - Ảnh: NGỌC NHI

Chị Lê Thị Huyền Trang (34 tuổi, quận Bình Thạnh) đã 7 lần hiến máu tình nguyện và tích cực vận động bạn bè cùng nhau tham gia hoạt động ý nghĩa này - Ảnh: NGỌC NHI

Ngày 9-4, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP.HCM phối hợp UBND quận Bình Thạnh tổ chức lễ phát động hưởng ứng "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện".

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Anh Đức - phó chủ tịch UBND TP.HCM - nhấn mạnh ý nghĩa, giá trị nhân văn cao đẹp của việc hiến máu cứu người, đồng thời khuyến khích ngày càng nhiều người tham gia hiến máu.

“Thành phố tự hào là tấm gương điển hình trong việc hiến máu với số lượng từ mỗi năm khoảng 200.000 - 300.000 túi máu. Tinh thần hiến máu tự nguyện của người dân TP.HCM với thông điệp 'một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại' đã cứu được rất nhiều trường hợp nguy hiểm” - ông Đức chia sẻ.

Bên cạnh đó, ông Đức mong muốn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP.HCM tiếp tục phối hợp các địa phương tăng cường quan tâm, đẩy mạnh công tác truyền thông đến toàn thể nhân dân, các tầng lớp trong xã hội cùng chung tay thực hiện công việc ý nghĩa này.

Về phía địa phương, bà Thái Thị Hồng Nga - phó chủ tịch UBND quận Bình Thạnh - báo cáo trong năm 2023, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện của quận đã tổ chức được 92 đợt hiến máu tình nguyện.

Kết quả có 9.019 lượt người tham gia, tương đương 12.510 đơn vị máu an toàn, đạt 139,18% chỉ tiêu Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố đã giao.

Tại buổi lễ, ban tổ chức cũng tuyên dương, giới thiệu những tập thể, cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu, vận động mọi người tham gia hiến máu.

Ông Trần Quang Thuận (57 tuổi, quận Bình Thạnh) tự hào chia sẻ khi cả gia đình ông hơn 100 lần tham gia hiến máu cứu người. Riêng ông Thuận đã hiến máu 44 lần, ngoài ra ông còn vận động vợ mình hiến máu 46 lần và 2 người con nhỏ lần lượt là 11 và 10 lần.

Vợ chồng bà Nguyễn Thị Lan, ông Trần Quang Thuận có gần 100 lần tham gia hiến máu - Ảnh: Sài Gòn giải phóng

Vợ chồng bà Nguyễn Thị Lan, ông Trần Quang Thuận có gần 100 lần tham gia hiến máu - Ảnh: Sài Gòn giải phóng

Ông Thuận chia sẻ năm 1998, trong một lần đi công tác, ông gặp một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, nạn nhân cần một lượng máu lớn, lúc đó ông đã tham gia hiến máu cứu nạn. Nhìn những giọt máu của mình cứu sống được một sinh mạng, ông thấy việc hiến máu nhân đạo là một nghĩa cử cao đẹp, cứu giúp người trong lúc khó khăn.

Kể từ đây, ông đã tham gia hiến máu tình nguyện và tích cực vận động người thân, bạn bè cùng nhau thực hiện. Từ câu chuyện của mình, ông muốn lan tỏa cho nhiều gia đình, nhiều người cùng nhau hiến máu tình nguyện, đem những giọt máu của mình giúp người, giúp đời.

Nhiều thay đổi trong công tác hiến máu tình nguyện

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, ông Trần Trường Sơn - chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM - cho biết năm nay có nhiều thay đổi trong công tác hiến máu tình nguyện.

Cụ thể, năm nay chỉ tiêu hiến máu của TP.HCM là 300.000 túi máu, tăng 80.000 túi máu so với năm trước. Về chất lượng túi máu, giảm túi 250ml, tăng túi máu 350ml, 450ml lên khoảng 85%. Bên cạnh đó tăng cường túi máu sạch trên 98%, ứng dụng chuyển đổi số trong hiến máu nhiều hơn, tăng cường lượng máu sạch, máu tốt.

Hai thượng úy công an kịp thời hiến máu cứu nữ bệnh nhân qua cơn nguy kịchHai thượng úy công an kịp thời hiến máu cứu nữ bệnh nhân qua cơn nguy kịch

TTO - Nhận được thông tin một nữ bệnh nhân đang nguy kịch cần truyền máu, hai thượng úy công an nhanh chóng lên đường hiến máu cứu người.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên