26/12/2018 12:08 GMT+7

'Năm 2018 đầy tiếc nuối của bóng đá Thái Lan'

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Báo Bangkok Post mới đây đã tổng kết năm 2018 trong bài viết mang tiêu đề 'Một năm đầy rẫy cơ hội bị bỏ lỡ', trong đó nhắc lại nhiều sự kiện bóng đá lớn mà Thái Lan đã thất bại đầy tiếc nuối và cay đắng.

Năm 2018 đầy tiếc nuối của bóng đá Thái Lan - Ảnh 1.

HLV Milovan Rajevac vẫn chưa làm gì được cho bóng đá Thái Lan - Ảnh: Bangkok Post

Nếu như năm 2018 chứng kiến bóng đá Việt Nam cất cánh với những thành công rực rỡ thì Thái Lan lại chìm sâu trong thất vọng với nhiều thất bại. Tờ Bangkok Post đã nhắc lại tất cả trong bài viết của phóng viên Hanif Hassan.

Sự kiện đầu tiên được kể đến là việc đội tuyển Thái Lan đã thất bại 2-3 trước Slovakia trên sân nhà Rajamangala ở trận chung kết Cúp nhà vua diễn ra vào tháng 3. 

Rồi ở Giải vô địch bóng đá nữ châu Á vào tháng 4, đội tuyển nữ Thái Lan vào đến bán kết nhưng lại để thua Úc 1-3 trên chấm phạt đền (hòa 2-2 sau 120 phút) và thua Trung Quốc 1-3 ở trận tranh HCĐ. 

Sau đó ở Asiad 2018 diễn ra tại Indonesia vào tháng 8, Thái Lan tiếp tục gây thất vọng khi chỉ giành được có 2 điểm sau 3 trận đấu ở bảng B với Uzbekistan, Bangladesh và Qatar. 

Chung cuộc Thái Lan xếp thứ 3 và bị loại từ vòng bảng. Trong khi đó cũng ở giải này, Việt Nam đã xuất sắc vào đến bán kết và chỉ thất bại 1-3 trước nhà vô địch Hàn Quốc. 

Chưa hết Thái Lan cũng thất bại ê chề ở Giải vô địch U-23 châu Á tại Trung Quốc khi để thua cả 3 trận ở bảng B gặp Palestine, Nhật và CHDCND Triều Tiên và bị loại từ vòng bảng. 

Nhưng nỗi đau lớn nhất của bóng đá Thái Lan là thất bại ở AFF Cup 2018. Đó là giải đấu mà Thái Lan từng làm mưa làm gió trong nhiều năm và có khởi đầu rất tưng bừng ở giải với chiến thắng 7-0 trước Đông Timor nhưng họ chỉ vào bán kết và thất bại trước Malaysia, với phạt đền lên trời của tiền đạo Adisak ở phút cuối cùng.  

Đặc biệt HLV tuyển Thái Lan Rajevac bị chỉ trích nặng nề với lối đá phòng ngự tiêu cực. Giờ đây nếu không vượt qua được vòng bảng Asian Cup thì ông Rajevac sẽ phải cuốn gói ra đi. 

Năm 2018 đầy tiếc nuối của bóng đá Thái Lan - Ảnh 2.

Bóng đá Thái Lan với năm 2018 toàn những điều tiếc nuối - Ảnh: Bangkok Post

Buồn trên sân bóng, Thái Lan còn chán nản với cảnh "đấu đá nội bộ" giữa hai người bạn tốt là Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompunmuang với Tổng thư ký FAT Pisan Jundilok. Đến nỗi ông Pisan Jundilok bị sa thải và sau đó ông đã dọa sẽ công khai tất cả những chuyện hậu trường đen tối của FAT trên mặt báo.  

Thêm việc bóng đá Thái Lan kết thúc năm với vị trí 118 trên bảng xếp hạng FIFA, hay thủ môn Sinthaweechai Hathairattanakool đã chính thức giã từ đội tuyển Thái Lan ở tuổi 36, sau 15 năm trấn giữ khung thành cho "Voi chiến" với 79 trận ra sân.

Tổng kết về năm 2018,Bangkok Post viết: "Bóng đá Thái Lan đã kết thúc năm 2018 cũng buồn tẻ như cái cách mà nó bắt đầu và không có gì đặc sắc ở giai đoạn trung gian...Ba thất bại liên tiếp khiến Thái Lan bị loại đầy nhục nhã ở Giải U-23 châu Á tại Trung Quốc, giải đấu Malaysia và Việt Nam đã vượt xa chúng ta. Thất bại khiến HLV Jankovic bị sa thải và sau đó Rajevac lên nắm quyền đội tuyển quốc gia, kiêm đội trẻ song cũng không có nhiều điều khởi sắc".

Đối thủ của Thái Lan ở Asian Cup tin sẽ thành công nhờ... Đối thủ của Thái Lan ở Asian Cup tin sẽ thành công nhờ... 'thần giao cách cảm'

TTO - Tiền đạo Jeje Lalpekhlua tin tưởng sự ăn ý và khả năng 'thần giao cách cảm' giữa anh với đồng đội Sunil Chhetri sẽ giúp đội tuyển Ấn Độ thi đấu thành công ở Asian Cup 2019.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên