17/08/2023 18:02 GMT+7

Người nước ngoài bị phạt 5 triệu đồng vì xúc phạm người thi hành công vụ

Cơ quan chức năng TP Thủ Đức xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với ông Guillon Jean Marcel Guy Noel, người Pháp, vì xúc phạm người thi hành công vụ.

Camera khu vực ghi lại vụ việc - Ảnh cắt từ video

Camera khu vực ghi lại vụ việc - Ảnh cắt từ video

Cơ quan chức năng TP Thủ Đức (TP.HCM) đã ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với ông Guillon Jean Marcel Guy Noel (62 tuổi, quốc tịch Pháp) vì có lời nói, cử chỉ lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ, quy định tại nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Trước đó, trưa 5-12-2022, Công an phường Thảo Điền (TP Thủ Đức) đã tiếp nhận thông tin của ông Vũ Viết Hùng (57 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương, làm bảo vệ nhà riêng trong khu Thảo Điền), tố bị ông Jean-Marcel Guillon "hành hung" mình.

Công an phường Thảo Điền đã mời lần hai ông Jean-Marcel Guillon đến trụ sở công an phường làm việc. Tuy nhiên đến trưa 5-12 ông này vẫn chưa đến làm việc.

Theo quy trình, sau khi ông Jean-Marcel Guillon đến trụ sở, công an phường mời các bên liên quan lên làm việc, lấy lời khai, lập hồ sơ chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức thụ lý theo thẩm quyền và có hướng xử lý.

Theo nội dung thông tin ghi trong đơn gửi Công an phường Thảo Điền, khoảng 23h35 tối 2-12, ông Hùng trực bảo vệ trước cổng một ngôi nhà trong hẻm 216 đường Nguyễn Văn Hưởng. Lúc này một ô tô chạy đến, từ trong xe có hai người đàn ông nước ngoài bước ra.

Hai người vào một ngôi nhà trong hẻm 216 tìm bạn. Ông Hùng giải thích đây là nhà riêng, không có ai là bạn của hai ông trong nhà nhưng một trong hai người này la hét.

"Tôi đã hết sức chỉ giúp nhưng ông ta vẫn cương quyết đòi vào tòa nhà tôi đang trực và tiến về phía tôi. Ông ta dùng tay tấn mạnh vào ngực tôi, giựt mạnh áo làm đứt nhiều nút rồi táng mạnh vào gáy tôi...".

Sau đó hàng xóm kịp thời phát hiện, chạy ra can ngăn thì người đàn ông nói trên mới dừng tay. Chủ căn nhà nơi ông Hùng làm việc cũng xuất hiện nói rõ là nhà ông, không cho người lạ nào vào thì người đàn ông nước ngoài này mới dịu lại, đi sang nhà bên cạnh.

Khi lực lượng công an phường có mặt, người này vẫn lớn tiếng. Trước tình hình trên, công an phường đã áp giải người này về trụ sở và mời những người liên quan về giải quyết. Sau đó các bên được ra về. Vụ việc cũng được camera ghi lại.

Sau đó, ông Jean-Marcel Guillon thông tin lại ông đến hẻm 216 Nguyễn Văn Hưởng tìm căn nhà của một người bạn đang cần cấp cứu nhưng đến nhầm địa chỉ và có "va chạm" với một bảo vệ ở gần đó. 

"Tôi thừa nhận rằng tôi có thể đã phản ứng thái quá với nhân viên bảo vệ vì nghĩ rằng ông ta ngăn cản tôi vào trong tòa nhà - nơi một người bạn đang hấp hối. Về việc tôi có tác động đến cơ thể và có thể đã gây ảnh hưởng đến sức khỏe ông ấy, tôi xin lỗi và tôi sẽ đưa ông ấy đến FV để theo dõi và chăm sóc sức khỏe chu đáo nếu ông ấy đồng ý", ông Jean Marcel-Guillon cho biết.

Ông Jean Marcel-Guillon nói sẽ đến gặp và xin lỗi nhân viên bảo vệ ở hẻm 216 Nguyễn Văn Hưởng vì vô tình gây phiền cho ông.

Tổng giám đốc Bệnh viện FV nói có "tác động đến cơ thể" nhân viên bảo vệ ở Thảo ĐiềnTổng giám đốc Bệnh viện FV nói có 'tác động đến cơ thể' nhân viên bảo vệ ở Thảo Điền

TTO - Một bảo vệ tại khu Thảo Điền, TP Thủ Đức (TP.HCM) có thông tin gửi công an tố bị tổng giám đốc Bệnh viện FV ở TP.HCM "hành hung". Công an phường Thảo Điền đang mời các bên lên làm việc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên