08/10/2023 19:23 GMT+7

Trạm tóc ước mơ: trao mái tóc, đổi nụ cười

Những mái tóc bóng mượt, bồng bềnh bỗng hóa ngắn ngang vai, nhưng ai ai cũng thấy vui vì mái tóc mình trao đi sẽ đổi lại nụ cười tự tin cho các bệnh nhi ung thư tại Trạm tóc ước mơ.

7 bạn nhỏ nhận được tóc mới trong Trạm tóc ước mơ ngày 8-10 - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

7 bạn nhỏ nhận được tóc mới trong Trạm tóc ước mơ ngày 8-10 - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Đó là sự kiện mang tên Ngày hội hiến tóc: Trạm tóc ước mơ do Mạng lưới vì trẻ em ung thư khởi xướng và thực hiện.

Tính đến nay, dự án này tiếp nhận 3.087 bộ tóc được gửi tặng, trao tặng được trên 150 bộ tóc mới cho các em nhỏ điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu trung ương và Bệnh viện Nhi trung ương.

Trao mái tóc

Người ta thường nói "nhất dáng, nhì da, thứ ba mái tóc", mái tóc được xếp vị trí thứ ba trong những thứ làm nên vẻ đẹp của con người, ai cũng muốn chăm chút cho vẻ ngoài của mình. Thế nhưng các bạn nhỏ bệnh ung thư lại không có quyền lựa chọn, các đợt điều trị hóa chất khiến mái tóc của các em dần rụng hết.

Vì lý do ấy mà dự án Trạm tóc ước mơ đã được Mạng lưới vì trẻ em ung thư khởi xướng từ tháng 10-2022. Và tháng 10-2023, lần thứ hai Ngày hội hiến tóc: Trạm tóc ước mơ được tổ chức tại Viện Huyết học - Truyền máu trung ương.

Những mái tóc trao đi, đổi lấy nụ cười - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Những mái tóc trao đi, đổi lấy nụ cười - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Từ sáng 8-10, rất đông người hiến tóc đã có mặt tại ngày hội để chờ được trao đi mái tóc của mình. Trong đó có các bác, các cô, các bạn sinh viên, người đi làm nhưng cũng có cả các em học sinh cấp 1.

Biết đến hoạt động hiến tóc qua lời giới thiệu của bác, em Nguyễn Chí Nhật Anh (9 tuổi) đã quyết định theo dì đến ngày hội. Cầm phần tóc vừa được cắt gọn gàng trên tay, Nhật Anh rất vui vì đã làm một việc ý nghĩa.

"Con muốn giúp các bạn nhỏ bị ung thư không có tóc được có mái tóc mới, con rất thương các bạn ý", Nhật Anh chia sẻ.

Bé Nhật Anh tự tin trong diện mạo mới với tóc ngắn ngang vai - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Bé Nhật Anh tự tin trong diện mạo mới với tóc ngắn ngang vai - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Trong ngày hội còn có một nhân vật đặc biệt, bé Nguyễn Khánh Ngọc (13 tuổi, Bắc Ninh) từng là bệnh nhi ung thư điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương khi em mới 18 tháng tuổi. Năm 2016, căn bệnh của em tái phát, may thay sau đợt điều trị hóa chất tóc của Ngọc đã mọc lại, dày và đẹp hơn.

Yêu mái tóc của mình hơn bất cứ ai, nhưng Khánh Ngọc vẫn quyết định cắt ngắn ngang vai để dành phần tóc của mình cho các bệnh nhi. Vì em muốn truyền thêm năng lượng, động lực để các em kiên cường chiến đấu với bệnh tật.

Mái tóc của bé Nguyễn Khánh Ngọc (Bắc Ninh) trước và sau khi hiến tặng - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Mái tóc của bé Nguyễn Khánh Ngọc (Bắc Ninh) trước và sau khi hiến tặng - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Còn bạn Phạm Thùy Ngân, 24 tuổi (ngụ huyện Hoài Đức, Hà Nội), lại quyết định tham gia ngày hội ngay lập tức, khi thấy thông báo về Ngày hội hiến tóc của Viện Huyết học - Truyền máu trung ương vào buổi tối trước ngày diễn ra sự kiện.

"Mái tóc này mình đã nuôi được gần 2 năm, khi quyết định cắt mái tóc này đi mình cũng khá tiếc vì nó đã gắn với nhiều kỷ niệm của mình. Nhưng hôm nay với 40cm tóc được hiến, mình hy vọng sẽ giúp các em nhỏ có mái tóc mới", Thùy Ngân hạnh phúc.

Ngày hội hiến tóc còn là nơi để các bệnh nhi được vẽ tranh, xâu vòng - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Ngày hội hiến tóc còn là nơi để các bệnh nhi được vẽ tranh, xâu vòng - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Đổi nụ cười

Đội lên đầu mái tóc mới, bạn Phạm Vân Anh, bệnh nhi tại Viện Huyết học - Truyền máu trung ương, như hoàn toàn thay đổi, tự tin hơn, ngời sáng hơn. Vân Anh vẫn nhớ như in ngày mà em phát hiện mình bị ung thư máu, đó là ngày 23-8-2022.

"Em phát hiện mình bị ung thư, phải điều trị hóa chất, lúc đầu không có tóc, em rất buồn… Nhưng thấy các em cũng như mình. Các em làm được, em cũng cố gắng điều trị để được đi học, đi chơi và ở cạnh gia đình nhiều hơn.

Em rất vui khi mình có tóc mới. Vì mái tóc này sẽ giúp mình tự tin và cố gắng hơn, tiếp thêm nhiều động lực để chiến đấu với bệnh tật", Vân Anh nghẹn ngào.

Hàng trăm bộ tóc đã được hiến tại Trạm tóc ước mơ - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Hàng trăm bộ tóc đã được hiến tại Trạm tóc ước mơ - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Chị Hoàng Diệu Thuần - người sáng lập Mạng lưới vì trẻ em ung thư, cũng là người khởi xướng dự án Trạm tóc ước mơ - mong rằng mái tóc mới sẽ giúp các bệnh nhi tự tin hơn để đi học, đi chơi trong khi chờ tóc mọc lại.

"Chúng tôi rất vui khi nhận lại những lời cảm ơn và nụ cười của các em nhỏ. Tôi muốn nói với các em rằng tóc rụng đi có thể mọc lại được. Các con hãy yên tâm điều trị, còn tóc mới cứ để các cô lo", chị Thuần chia sẻ.

Bay gần 10.000km về tham dự Ngày hội Hoa hướng dươngBay gần 10.000km về tham dự Ngày hội Hoa hướng dương

TTO - Ngồi lẳng lặng một góc xếp ngay ngắn lại những bức ảnh và kỷ vật được triển lãm, Nguyễn Ngọc Tiệp Như (26 tuổi) - cô kỹ sư đang làm việc tại Phần Lan - cho biết rất vui vì kịp đáp chuyến bay về tham dự ngày hội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên