08/05/2023 11:55 GMT+7

Có một Chiều Xuân đam mê chụp ảnh

Gần đây người ta ít thấy nữ diễn viên Chiều Xuân mặc đồ phượt, vác máy lỉnh kỉnh, mặt mộc trong những chuyến đi chụp ảnh miền núi.

Ảnh bình minh mùa nước đổ ở ruộng bậc thang miền núi của Chiều Xuân  - Ảnh: NVCC

Ảnh bình minh mùa nước đổ ở ruộng bậc thang miền núi của Chiều Xuân - Ảnh: NVCC

Thỉnh thoảng người ta còn thấy Chiều Xuân khoe những bức ảnh chị chụp vừa chiến thắng cuộc thi ảnh quốc tế này hoặc được treo ở triển lãm quốc tế nọ, hay được đăng bán trên mấy trang bán ảnh quốc tế.

Mới nhất, Chiều Xuân khoe cuộc thi 35 Awards "đầy uy tín" vừa công bố kết quả và chị có ba tấm ảnh lọt vào top 100 của trong số hơn 400.000 bức ảnh của hơn 100.000 nhiếp ảnh gia trên khắp thế giới. Chiều Xuân vui sướng bảo đó là kết quả một năm cần cù, phấn đấu và nhiều may mắn.

Đam mê như sự trở về

Người hâm mộ nhận ra Chiều Xuân vừa "bập" vào một niềm đam mê mới: chụp ảnh. Nhưng ít người biết thực ra Chiều Xuân bắt đầu cầm máy từ ba năm trước, dù mới thật tập trung và nghiêm túc với niềm đam mê mới trong một năm qua.

Trong những ngày cả nước phải "bó gối" vì dịch COVID-19, Chiều Xuân sẵn bản tính ưa hoạt động, ham học hỏi, thích chinh phục những điều mới mẻ đã không bỏ lỡ thời cơ để tìm hiểu một bộ môn nghệ thuật mới mà chị đã thích thú từ lâu, đặc biệt là từ lúc chị tham gia các khóa học đạo diễn điện ảnh.

Ngay khi còn là một diễn viên trẻ, Chiều Xuân đã nghĩ một ngày mình phải là người ghi lại những câu chuyện xung quanh bằng hình ảnh.

Vậy là niềm đam mê mới của Chiều Xuân tưởng rất đáng kinh ngạc và khó tin với một nữ nghệ sĩ xinh đẹp vốn đã quá xuất sắc trong vai trò người mẫu ảnh, thực ra lại là sự trở về với dự định đã có từ lâu.

Chiều Xuân chụp ảnh cùng những phụ nữ dân tộc thiểu số ở Hà Giang đi chợ phiên Yên Minh

Chiều Xuân chụp ảnh cùng những phụ nữ dân tộc thiểu số ở Hà Giang đi chợ phiên Yên Minh

"Hơn 50 tuổi rồi nếu không bắt đầu từ bây giờ thì sẽ muộn", nghĩ thế và Chiều Xuân lao ngay vào bộ môn sáng tạo những khung hình đẹp, lưu giữ những khoảnh khắc đời sống.

Bắt đầu làm quen với máy móc, thiết bị ở tuổi đã lên chức bà là tương đối khó khăn, nhưng Chiều Xuân rất kiên nhẫn học hỏi. May mắn, chắc là nhờ nổi tiếng mà đến đâu chị cũng được chỉ bảo tận tình, đặc biệt chị được các "cháu" trong các hội chụp ảnh "yêu chiều", giúp đỡ rất chăm chút.

Chồng con ủng hộ nên khoảng một năm nay, chốc chốc Chiều Xuân lại theo nhóm này đi săn mây, nhóm kia đi săn mùa nước đổ trên những triền ruộng bậc thang.

Bắt xe khách, đi xe ôm, lội bộ đến những điểm hoang sơ nhất... thôi thì đủ cả những "món" của dân đi phượt Chiều Xuân đều nếm đủ. Mà Chiều Xuân còn chịu khó và quyết tâm hơn cả những người khác.

Và phần thưởng luôn rất xứng đáng. Hơn cả những bức ảnh đẹp là cảm giác hạnh phúc ngập tràn khi được đứng trước một cảnh đẹp huy hoàng của thiên nhiên phóng khoáng, hay trước những gương mặt hồn hậu nhiều thanh thản của những người dân miền núi.

Chẳng thế mà sau mỗi chuyến đi chụp ảnh, Chiều Xuân lại thấy mình được "sạc" đầy năng lượng.

Nhờ niềm đam mê với nhiếp ảnh, tuổi trung niên của Chiều Xuân không rực rỡ nhan sắc theo quy luật tất yếu (và chị đón nhận điều này một cách vui vẻ, bình thản) nhưng rực rỡ cảm hứng sống.

Chiều Xuân trong chuyến đi chụp ảnh tại chợ phiên Yên Minh, Hà Giang - Ảnh: NVCC

Chiều Xuân trong chuyến đi chụp ảnh tại chợ phiên Yên Minh, Hà Giang - Ảnh: NVCC

Ngộ ra nhiều điều nhờ đi chụp ảnh

Chiều Xuân đặc biệt ham thích đề tài miền núi, từ phong cảnh đến con người. Mỗi lần đến với một bản làng, một phiên chợ vùng cao, được ngắm nhìn những khuôn mặt hồn hậu của người miền núi giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, chị đều rưng rưng cảm động.

Nhìn cuộc sống còn nhiều vật lộn khó khăn của họ nhưng gương mặt luôn giữ được sự thanh thản, Chiều Xuân nhiều lần tự ngẫm lại bản thân mình, về những mải miết danh lợi chốn thị thành ngột ngạt mà chị sống một đời.

Sau mỗi chuyến đi như thế, Chiều Xuân bảo chị lại thấy những ồn ào, vẩn đục của đời sống đô thị mà mình mang vác bấy lâu lắng dần.

"Sau những buổi như thế tôi đều ngẫm nghĩ xem lại bản thân mình bấy lâu sống đã hay chưa. Tôi nghĩ chưa chắc đã hay. Mình cứ mải miết đuổi theo cơn khát mà mãi không hết khát. Rồi nhận ra hóa ra những mục tiêu mình theo đuổi hình như chưa đúng.

Ở đây người ta sống rất đơn giản và gương mặt ai cũng thanh thản", Chiều Xuân tâm sự mỗi chuyến đi với chị đều là chuyến đi hạnh phúc bởi "ngộ" ra nhiều điều.

Ngoài ra, với riêng chị, phần thưởng là những bức ảnh cũng rất xứng đáng.

Rất nhạy cảm với gương mặt con người, nhạy cảm trước những câu chuyện đẹp nhìn thấy trước mắt, Chiều Xuân đã có được nhiều bức chân dung ông già, mẹ con miền núi rất sống động, và chiến thắng ở các cuộc thi ảnh quốc tế.

Ngắm một số bức ảnh của nhiếp ảnh gia Chiều Xuân:

Một trong ba ảnh của Chiều Xuân lọt top 100 cuộc thi ảnh quốc tế 35 Awards - 3

Một trong ba ảnh của Chiều Xuân lọt top 100 cuộc thi ảnh quốc tế 35 Awards - 3

Bức ảnh của Chiều Xuân vào chung kết một cuộc thi quốc tế

Bức ảnh của Chiều Xuân vào chung kết một cuộc thi quốc tế

Cá phê đường tàu ở Hà Nội qua ống kính của Chiều Xuân

Cá phê đường tàu ở Hà Nội qua ống kính của Chiều Xuân

Con gái út của Chiều Xuân trong góc máy của mẹ

Con gái út của Chiều Xuân trong góc máy của mẹ

Chiều Xuân: Những ai bàn tán, tôi khinh 15 phút luôn!Chiều Xuân: Những ai bàn tán, tôi khinh 15 phút luôn!

TTO - Chiều Xuân ngày càng đẹp và thời trang hơn. Trên mạng xã hội chị viết bài, livestream nhoay nhoáy, có cơ hội là đi học, chị đã học tiếng Pháp, tiếng Anh, mới đây là tiếng Đức. Học vì 'tôi thích những thứ khiến tôi thấy năng động, thông minh hơn'...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên