24/02/2024 19:42 GMT+7

Hàng ngàn người chen nhau tham gia lễ rước kiệu chùa Bà Bình Dương

Chiều 24-2 (rằm tháng giêng), hàng ngàn người dân đổ về Miếu Bà Thiên hậu (còn gọi là chùa Bà, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để cúng và hứng lộc từ đoàn rước kiệu.

Chiều 24-2 (rằm tháng giêng), hàng ngàn người dân tham gia lễ rước kiệu chùa Bà Bình Dương. Điểm nhấn là đoàn rước tượng và kiệu Thiên Hậu Thánh Mẫu từ chùa đi vòng quanh các tuyến phố - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Chiều 24-2 (rằm tháng giêng), hàng ngàn người dân tham gia lễ rước kiệu chùa Bà Bình Dương. Điểm nhấn là đoàn rước tượng và kiệu Thiên Hậu Thánh Mẫu từ chùa đi vòng quanh các tuyến phố - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Hằng năm, chùa Bà tổ chức lễ hội rước kiệu Bà, bắt đầu vào ngày 14 tháng giêng âm lịch và tổ chức chính lễ vào chiều ngày 15. 

Đây là lễ hội lớn nhất tại Bình Dương với số lượng khách tới hành hương lên đến hàng chục ngàn lượt, ở khắp các tỉnh thành lân cận đổ về.

Mặc dù 15h chiều mới diễn ra lễ chính nhưng số đông đã tập trung từ rất sớm mặc thời tiết nắng nóng.

Lễ hội Tết Nguyên tiêu và rước kiệu chùa bà Thiên Hậu thu hút hàng ngàn người

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, hàng ngàn người đã nối đuôi nhau đi theo kiệu Bà bắt đầu xuất phát từ chùa Bà Thiên Hậu, cùng với hàng chục đoàn lân sư rồng đi qua các đường trung tâm của TP Thủ Dầu Một như Yersin - vòng xoay ngã sáu - Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học - Bạch Đằng - Đoàn Trần Nghiệp - Hùng Vương - Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Du.

Trên mỗi đoạn đường kiệu đi qua, hàng ngàn người đứng hai bên đường bày sẵn bàn, hương hoa để nghinh đón, nguyện cầu một năm mới bình an.

Ban tổ chức đã tăng cường lực lượng cảnh sát cơ động, giao thông để giữ trật tự nhưng do lượng người quá đông nên đôi lúc vẫn xảy ra cảnh chen lấn, xô đẩy nhau.

Tuy nhiên, nhiều người dân cảm thấy hài lòng khi được tham gia một lễ hội độc đáo cùng với việc được phục vụ thức ăn, nước uống miễn phí.

"Lễ hội này là niềm tự hào của người dân Bình Dương. Năm nào cũng vậy, cứ đến rằm tháng giêng là gia đình tôi sẽ đến lễ chùa, chờ đợi ở hai bên đường để hứng lộc khi kiệu Bà đi ngang", bà Võ Thị Hoa (55 tuổi) chia sẻ.

Không khí tấp nập lễ hội rước kiệu chùa Bà Bình Dương chiều ngày rằm tháng giêng:

Năm nay, mỗi người dân chỉ được mang theo một cây nhang khi viếng chùa để đảm bảo an toàn, phòng cháy - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Năm nay, mỗi người dân chỉ được mang theo một cây nhang khi viếng chùa để đảm bảo an toàn, phòng cháy - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Người dân mang theo bao lộc lấy tro từ các lư hương mang về để cầu may mắn cho gia đình - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Người dân mang theo bao lộc lấy tro từ các lư hương mang về để cầu may mắn cho gia đình - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Sau khoảng một tiếng làm lễ, đúng 16h, kiệu bắt đầu xuất phát từ chùa Bà Thiên Hậu - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Sau khoảng một tiếng làm lễ, đúng 16h, kiệu bắt đầu xuất phát từ chùa Bà Thiên Hậu - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Các cô gái hóa ngọc nữ di chuyển theo đoàn - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Các cô gái hóa ngọc nữ di chuyển theo đoàn - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Bất chấp trời nắng nóng, người dân vẫn đứng chật hai bên đường để chờ kiệu Bà - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Bất chấp trời nắng nóng, người dân vẫn đứng chật hai bên đường để chờ kiệu Bà - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Những cô gái diện trang phục truyền thống của người Hoa hóa tiên đồng, ngọc nữ cùng nhau nhảy múa - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Những cô gái diện trang phục truyền thống của người Hoa hóa tiên đồng, ngọc nữ cùng nhau nhảy múa - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Tưng bừng lễ hội Nguyên tiêu ở quận 11Tưng bừng lễ hội Nguyên tiêu ở quận 11

Chiều tối 23-2, đông đảo người dân đổ về tuyến đường Hà Tôn Quyền (quận 11, TP.HCM) để tham gia lễ hội Nguyên tiêu của bà con người Hoa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên